Sau vụ nổ súng tại Washington, D.C. khiến hai thành viên Vệ binh Quốc gia thiệt mạng, Tổng Thống Donald Trump đã có động thái mạnh tay với những người Afghanistan ở Mỹ. Động thái này đã vấp phải sự phản đối từ các cựu chiến binh Mỹ, những người đã từng kề vai sát cánh với người Afghanistan trong cuộc chiến.
Vào tháng 11/2025, gần Tòa Bạch Ốc đã xảy ra một vụ nổ súng khiến hai thành viên Vệ binh Quốc gia thiệt mạng. Nghi phạm là một người Afghanistan, từng làm việc với một đơn vị quân đội do CIA huấn luyện. Ngay sau đó, chính quyền Tổng Thống Donald Trump đã tạm dừng việc xem xét các đơn xin tị nạn và cấp thị thực cho người Afghanistan tại Mỹ.
Tổng Thống Donald Trump lên tiếng rằng nhiều người Afghanistan đến Mỹ là “tội phạm” và “không nên ở đây”. Giám đốc CIA, John Ratcliffe cũng cho rằng nghi phạm “và nhiều người khác lẽ ra không nên được phép đến đây”.
Tuy nhiên, các cựu chiến binh Mỹ, đặc biệt là những người từng chiến đấu ở Afghanistan, lại có quan điểm khác. Họ cho rằng không công bằng khi quy chụp tất cả người Afghanistan từng hỗ trợ quân đội Mỹ đều là tội phạm. Nhiều người trong số họ đã giúp đỡ các đồng minh Afghanistan trốn khỏi đất nước sau khi quân đội Mỹ rút đi vào năm 2021.
Một cựu chiến binh, Ben Hoffman, người từng 5 lần tham chiến tại Afghanistan, nhấn mạnh rằng không nên gộp chung tất cả những người Afghanistan đã giúp đỡ quân đội Mỹ. Một cựu chiến binh khác, Dave Elliott, cho biết nhiều người Afghanistan mà anh liên lạc hiện đang “sợ hãi” về số phận của họ tại Mỹ.
Những người Afghanistan này đã từng sát cánh với quân đội Mỹ, làm thông dịch viên, tài xế và các vai trò khác. Họ đã đối mặt với nhiều hiểm nguy, nhiều người đã thiệt mạng trong các cuộc chiến. Các cựu chiến binh lo ngại rằng những hành động của chính quyền sẽ làm tổn hại đến các hoạt động quân sự trong tương lai.
Theo NBC News.








































