Một cựu chiến binh Do Thái trong Thế chiến II, ông Mervyn Kersh, đã bày tỏ sự tiếc nuối về những gì ông coi là sự suy thoái của Vương quốc Anh hiện đại, cho rằng những hy sinh trong quá khứ không còn mang lại kết quả như mong đợi. Theo Fox News, cựu chiến binh 101 tuổi này đã từng phục vụ tại Normandy và gần Bergen-Belsen.
Ông Kersh chia sẻ rằng ông thấy chiến tranh là một sự lãng phí thời gian, vì những lợi ích mà nó mang lại không còn tồn tại trong xã hội Anh ngày nay. Ông nhấn mạnh sự đoàn kết trong thời chiến và tinh thần tương trợ lẫn nhau mà ông không còn thấy ở xã hội hiện tại. Ông cũng bày tỏ sự thất vọng về nạn bài Do Thái đang gia tăng.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với BBC, ông Kersh khẳng định rằng sự phục vụ của ông là ‘xứng đáng’, nhưng đồng thời bày tỏ sự thất vọng về tình hình hiện tại của nước Anh.
Một cựu chiến binh D-Day khác, Alec Penstone, cũng bày tỏ sự thất vọng tương tự, đặt câu hỏi về ý nghĩa của những hy sinh trong chiến tranh, đặc biệt là khi chứng kiến sự thay đổi của nước Anh. Ông cho rằng những gì họ chiến đấu để giành lấy tự do, giờ đây đã trở nên tồi tệ hơn nhiều.
Những phát biểu của các cựu chiến binh phản ánh sự thay đổi lớn trong xã hội và giá trị, đặt ra những câu hỏi về ý nghĩa của sự hy sinh và di sản của quá khứ. Theo Fox News, những ý kiến này làm dấy lên những cuộc tranh luận về bản sắc dân tộc, sự thay đổi văn hóa và tương lai của Vương quốc Anh.
































