Hàng trăm cựu chiến binh Đan Mạch, nhiều người từng chiến đấu bên cạnh quân đội Mỹ, đã tổ chức một cuộc biểu tình im lặng bên ngoài Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Copenhagen vào thứ Bảy. Cuộc biểu tình này là nhằm phản ứng lại các tuyên bố của chính quyền Tổng thống Donald Trump về ý định muốn mua Greenland và coi thường những đóng góp của họ trong chiến đấu.
Tổ chức Cựu chiến binh và Hỗ trợ Cựu chiến binh Đan Mạch tuyên bố: “Đan Mạch luôn sát cánh cùng Hoa Kỳ và chúng tôi đã có mặt tại các điểm nóng khủng hoảng trên thế giới khi Hoa Kỳ yêu cầu. Chúng tôi cảm thấy bị bỏ rơi và chế giễu bởi chính quyền Tổng thống Donald Trump, những người cố tình xem nhẹ sự đóng góp của Đan Mạch khi chiến đấu bên cạnh Hoa Kỳ.”
Họ bày tỏ sự đau lòng khi những đóng góp và hy sinh của Đan Mạch cho nền dân chủ, hòa bình và tự do bị lãng quên tại Tòa Bạch Ốc. Các cựu chiến binh đã tập trung tại một đài tưởng niệm để vinh danh những quân nhân Đan Mạch đã hy sinh, sau đó diễu hành đến Đại sứ quán Hoa Kỳ để dành năm phút mặc niệm cho các lực lượng vũ trang, cơ quan quản lý khẩn cấp và cảnh sát của Đan Mạch.
Căng thẳng gia tăng khi 44 lá cờ Đan Mạch, tượng trưng cho số quân nhân nước này đã thiệt mạng tại Afghanistan (tỷ lệ tử vong cao nhất trong số các lực lượng liên minh), bị nhân viên đại sứ quán gỡ bỏ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sau đó giải thích rằng đây là quy trình thông thường đối với các vật dụng được để lại sau các cuộc biểu tình.
Theo tin từ Associated Press ngày 31 tháng 1 năm 2026, cuộc biểu tình này nhấn mạnh sự bất bình của các cựu chiến binh Đan Mạch trước cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Greenland và lập luận rằng Đan Mạch không đủ khả năng bảo vệ lợi ích an ninh của phương Tây tại Bắc Cực.

































