Hàng triệu Mỹ kim đã được quyên góp để giúp một cựu quân nhân Hoa Kỳ về hưu, sau khi câu chuyện về ông lan truyền trên mạng xã hội và một chiến dịch GoFundMe thu hút hàng ngàn đóng góp từ những tấm lòng hảo tâm.
Ông Edmund Bambas, 88 tuổi, người từng phục vụ trong Quân Đội Hoa Kỳ vào năm 1966, đang làm việc tại siêu thị Meijer ở Brighton, Michigan. Câu chuyện của ông được biết đến khi nhà hoạt động xã hội người Úc Sam Weidenhofer phát hiện qua một bình luận trên video của mình. Ông Weidenhofer sau đó đã hợp tác với nhà hoạt động Mike McKinstry để tìm gặp ông Bambas tại nơi làm việc.
Trong video, khi được hỏi về lý do vẫn phải làm việc ở tuổi 88, ông Bambas đã nghẹn ngào chia sẻ rằng ông đã về hưu từ General Motors (GM) vào năm 1999. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi vào năm 2012 khi GM tuyên bố phá sản, khiến ông mất đi lương hưu. Tình hình tài chính của ông càng tồi tệ hơn khi người vợ lâm bệnh nặng. Ông kể, “Khi họ cắt lương hưu, họ cũng cắt bảo hiểm y tế và chỉ để lại $10,000 trong bảo hiểm nhân thọ của tôi. Vì vậy, tôi đã phải bán nhà, bán tài sản để xoay sở.”
Vợ ông Bambas đã qua đời bảy năm trước, và ông phải tiếp tục làm việc năm ngày một tuần, tám giờ mỗi ngày để trang trải cuộc sống. Khi được hỏi về ước mơ của mình, ông chỉ mong “có được cuộc sống mà tôi từng hy vọng.”
Sau khi đăng tải video và phát động chiến dịch GoFundMe, ông Weidenhofer đã kêu gọi được một số tiền khổng lồ. Tính đến thứ Sáu, chiến dịch đã quyên góp được hơn 1.7 triệu Mỹ kim, với sự đóng góp của hơn 62,000 người. Trang GoFundMe nhấn mạnh: “Dù đối mặt với mọi khó khăn, ông Ed vẫn xuất hiện mỗi ngày với sự kiên cường và phẩm giá thầm lặng. Câu chuyện của ông là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng quá nhiều người cao niên của chúng ta, đặc biệt là các cựu chiến binh, đang đối mặt với những thách thức đáng kinh ngạc chỉ để sống sót. Mọi đô la chúng ta quyên góp sẽ trực tiếp hỗ trợ ông ấy: giúp đỡ chi phí sinh hoạt, chăm sóc y tế, và những niềm vui nhỏ bé làm cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa.”
Tin tức này được Fox News đăng tải vào ngày 5 tháng 12 năm 2025.








































