Tại sân vận động UBS Arena, trước trận đấu giữa New York Islanders và New York Rangers, một cựu chiến binh Thế chiến thứ hai, ông Dominick Critelli, 104 tuổi, đã gây xúc động mạnh khi cất tiếng hát quốc ca. Ông Critelli, mặc áo đấu của Islanders, đã chơi bài ‘The Star-Spangled Banner’ bằng kèn saxophone, nhận được những tràng pháo tay và hô vang ‘U-S-A’ từ đám đông.
Ông Critelli, người nhập cư từ Ý khi còn nhỏ, đã trải qua 151 ngày chiến đấu trong Thế chiến thứ hai, vận chuyển hàng hóa cho quân đội Mỹ. Trong sự nghiệp quân sự của mình, ông đã được trao nhiều huân chương danh giá, bao gồm Huy chương Chiến dịch Châu Âu-Châu Phi-Trung Đông với ba Ngôi sao Đồng, Huy chương Chiến thắng Thế chiến thứ hai. Ông cũng sống sót sau trận chiến Bulge và các cuộc đổ bộ Normandy.
Trước khi biểu diễn, ông Critelli chia sẻ tình yêu của mình với nước Mỹ, đồng thời cho biết nếu không đến Mỹ, ông đã phải sống dưới thời Mussolini. Islanders sau đó đã giành chiến thắng 2-0 trước Rangers.
Theo tin từ Fox News.






























