Tổng Thống Donald Trump đã không nhận được sự chào đón nồng nhiệt tại trận đấu giữa đội Washington Commanders và Detroit Lions vào Chủ Nhật vừa qua. Ông xuất hiện để đọc tên các quân nhân gia nhập quân đội Hoa Kỳ trong khuôn khổ chương trình “Salute to Service” trước Ngày Cựu Chiến Binh, tuy nhiên, tiếng la ó từ người hâm mộ đội Commanders đã vang lên.
Phản ứng này không gây ngạc nhiên cho Alejandro Villanueva, cựu cầu thủ NFL và cũng là một cựu chiến binh. Chia sẻ với Fox News Digital, ông Villanueva nói: “Có rất nhiều sự chia rẽ về chính trị tại Hoa Kỳ, và có lẽ trên toàn thế giới, liên quan đến tổng thống. Điều này thật đáng tiếc. Tôi ước chúng ta sống ở một nơi có nhiều sự đồng thuận hơn, nhưng đây là Hoa Kỳ. Chúng ta bảo vệ các quyền tự do và quyền biểu đạt của mọi người theo cách họ muốn.”
Ông Villanueva cũng bày tỏ hy vọng rằng người dân không đi đến mức nghĩ rằng các quân nhân chỉ ủng hộ một phe phái chính trị cụ thể, nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ quân-dân để quân đội giữ vững sức mạnh. Tổng Thống Donald Trump đã đến sân vận động sau khi chơi golf buổi sáng và trước đó đã kêu gọi chấm dứt việc chính phủ đóng cửa. Ông cũng đã tham gia bình luận trận đấu cùng Kenny Albert và Jonathan Vilma của Fox.
Câu lạc bộ Commanders đã hoan nghênh Tổng Thống Donald Trump đến tham dự trận đấu. Chủ tịch câu lạc bộ, Mark Clouse, cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự được chào đón Tổng Thống Donald Trump đến trận đấu khi chúng tôi vinh danh những người đã và đang phục vụ đất nước. Toàn thể tổ chức Commanders tự hào tham gia sáng kiến ‘Salute to Service’ của NFL, công nhận sự cống hiến và hy sinh của các cựu chiến binh, quân nhân tại ngũ và gia đình họ vào Chủ Nhật này.” Thông tin từ Fox News ngày 13 tháng 11 năm 2025.






























