Cựu linebacker nổi tiếng của Liên Đoàn Bóng Bầu Dục Quốc Gia (NFL), Keith Browner, đã qua đời vào ngày Thứ Ba tại California, hưởng thọ 63 tuổi. Gia đình ông cho biết ông ra đi một cách bất ngờ và đột ngột, có thể là do một cơn nhồi máu cơ tim.
Theo chia sẻ của con trai ông, Keith Browner Jr., trên TMZ Sports, cha anh đã than phiền về các vấn đề dạ dày và tình trạng mệt mỏi trước khi qua đời. Cái chết của ông để lại nhiều tiếc nuối trong cộng đồng thể thao Mỹ.
Keith Browner là một cầu thủ xuất sắc trong suốt 5 năm thi đấu tại NFL từ năm 1984 đến 1988. Ông từng là ngôi sao tại Đại học Nam California (USC) trước khi được Tampa Bay Buccaneers chọn ở vòng hai trong kỳ tuyển quân NFL năm 1984. Sau ba mùa giải với Buccaneers, ông chuyển đến San Francisco 49ers và sau đó là Oakland Raiders trong mùa giải 1987, và kết thúc sự nghiệp NFL của mình với San Diego Chargers vào năm 1988.
Trong suốt sự nghiệp của mình, Browner đã ra sân 65 trận và có 10.5 lần cướp bóng (sack). Sau khi rời NFL, ông tiếp tục thi đấu tại Liên Đoàn Bóng Bầu Dục Canada (CFL) và Liên Đoàn Bóng Bầu Dục Sân Bãi (Arena Football League), nơi ông đã giành được các chức vô địch ArenaBowl với Tampa Bay Storm và Arizona Rattlers.
Gia đình Browner có một lịch sử vẻ vang trong làng bóng bầu dục chuyên nghiệp, với các anh em của Keith là Jim, Joey và Ross cũng từng thi đấu tại NFL. Cháu trai ông, Max Starks, cũng có một sự nghiệp thành công tại NFL từ năm 2004 đến 2013 và giành được hai chức vô địch Super Bowl, tin từ Fox News ngày 5 tháng 11 năm 2025.
























