Jason Collins, cựu cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp và là người công khai đồng tính đầu tiên của NBA, hiện đang chiến đấu với căn bệnh ung thư não giai đoạn 4. Collins chia sẻ thông tin này trong một cuộc phỏng vấn với ESPN, cho biết các bác sĩ chẩn đoán anh chỉ có từ 6 tuần đến 3 tháng để sống nếu không điều trị.
Theo lời kể của Collins, các bác sĩ đã phát hiện một khối u lớn bằng quả bóng chày trong não của anh vào cuối tháng 8. Anh cho biết, nếu tuân theo phác đồ điều trị tiêu chuẩn cho bệnh u nguyên bào thần kinh đệm tại Hoa Kỳ, tuổi thọ của anh cũng chỉ khoảng 13 tháng.
Collins hiện đang tìm kiếm các phương pháp điều trị tiên tiến hơn. Anh và chồng dự định đến Singapore để tiến hành hóa trị liệu thử nghiệm, một phương pháp chưa được chấp thuận tại Hoa Kỳ. Cựu cầu thủ NBA này và người bạn đời dự định sẽ ở lại Singapore ít nhất sáu tuần để tiếp tục cuộc chiến với căn bệnh ung thư quái ác.
Collins, người đã công khai là người đồng tính vào năm 2013, đã có một sự nghiệp 13 năm trong NBA, từng thi đấu cho nhiều đội bóng khác nhau trước khi giải nghệ vào năm 2014. Trong sự nghiệp của mình, Collins đạt trung bình 3.6 điểm và 3.7 lần bắt bóng.
Theo nguồn tin từ KHOU 11.





































