Rico Dowdle, cựu cầu thủ chạy sau của đội Dallas Cowboys, đã có một trận đấu đáng nhớ trong sự nghiệp của mình khi Carolina Panthers đánh bại Miami Dolphins. Dowdle đã có một lời cảnh báo gửi đến đội bóng cũ của anh trước trận đấu tuần tới.
Trong trận đấu vừa qua, Dowdle ghi được 206 yard sau 23 lần chạy và ghi một bàn. Anh cũng có thêm 3 lần bắt bóng được 28 yard. Hiện tại, Panthers đang có thành tích 2-3 và đang trên đà phát triển trước trận đấu quan trọng với Cowboys ở tuần thứ 6.
“Họ phải chuẩn bị tinh thần”, Dowdle nói về Cowboys. “Tôi nghĩ họ biết rõ điều đó. Họ đã không giữ tôi ở đó 5 năm mà không có lý do gì”.
Huấn luyện viên trưởng của Cowboys, Brian Schottenheimer, đã đáp trả lời cảnh báo của Dowdle. Ông nói: “Thật tuyệt khi gặp lại Rico vào cuối tuần này. Chúng tôi sẽ mang theo dây an toàn, Rico. Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng. Rất mong được gặp anh ấy”.
Dowdle gia nhập Cowboys với tư cách là cầu thủ tự do năm 2020. Anh chỉ có 7 lần ra sân trong mùa giải đầu tiên và bỏ lỡ cả mùa giải 2021 do chấn thương hông. Năm 2024, Dowdle đã có cơ hội tỏa sáng. Anh chạy được 1.079 yard sau 235 lần chạy và ghi được hai bàn thắng. Dowdle đến với Panthers với kỳ vọng chia sẻ thời gian thi đấu với Chuba Hubbard. Tuy nhiên, Hubbard đã gặp chấn thương, và Dowdle đã một lần nữa được trao cơ hội thể hiện mình.
Theo tin từ Fox News, Ryan Gaydos đã đưa tin về sự việc này.