Jared Armstrong, từng thi đấu chuyên nghiệp tại Israel, đang nỗ lực sử dụng bóng rổ như một công cụ để kết nối các cộng đồng và truyền cảm hứng cho các thế hệ, đồng thời xây dựng sự nghiệp kinh doanh song song.
Sau khi sự nghiệp bóng rổ không như mong đợi do chấn thương, Armstrong đã nhận cơ hội thi đấu tại Israel và đồng thời có được quốc tịch nước này, liên kết với nguồn gốc Do Thái của mình. Anh chia sẻ rằng mục tiêu của mình là “được nhớ đến nhiều hơn là chỉ là một cầu thủ bóng rổ” và muốn xây dựng một sự nghiệp vững chắc sau khi giải nghệ.
Các sự kiện ngày 7 tháng 10 càng thôi thúc Armstrong cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng. Anh nhận thấy nhiều trẻ em tại Israel và quê nhà Philadelphia thiếu sân chơi và các hoạt động ngoại khóa. “Tôi thấy các cháu khao khát điều đó, các cháu không đến trường và không có gì để làm. Sau buổi huấn luyện đầu tiên, nó đã nâng cao động lực của tôi để tiếp tục làm điều này cho các cháu vì tôi biết nếu tôi ở trong hoàn cảnh của các cháu, tôi sẽ muốn ai đó làm điều đó cho mình”, Armstrong nói với Fox News Digital.
Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trở về nơi bắt đầu sự nghiệp và cống hiến cho cộng đồng Do Thái. Mặc dù không phải là người sùng đạo, Armstrong tin vào hành động, cách đối xử với mọi người, đạo đức, giá trị và nguyên tắc. “Tôi tin rằng bóng rổ có thể cứu thế giới và truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo,” anh nói.
Ngoài công việc từ thiện, Armstrong còn là người đứng sau giải đấu JAB Classic sẽ diễn ra vào tháng 8, một trong hai giải đấu bóng rổ có giải thưởng hàng triệu đô la, quy tụ các cựu cầu thủ NBA và các vận động viên chuyên nghiệp quốc tế. Mục đích chính của giải đấu là chống lại sự thù hận và thúc đẩy sự đoàn kết. “Sự thù hận đang gia tăng, và tôi nghĩ thể thao là một cách tuyệt vời để khuếch đại thông điệp và cho thấy sự đoàn kết là có thể. Mang tất cả những cầu thủ này lại với nhau cũng tạo cơ hội tương tác cộng đồng, cho phép nhiều trẻ em ở khu vực nội thành có cơ hội gặp gỡ những cầu thủ yêu thích của mình”, Armstrong giải thích.
Khi giải NBA Finals đang diễn ra, Armstrong luôn nhìn lại những gì bóng rổ đã mang lại cho bản thân anh và vô số người khác. Anh tin rằng bóng rổ là một môn thể thao giá cả phải chăng, dễ tiếp cận, chỉ cần một quả bóng và một chiếc rổ. “Bạn phải giao tiếp. Bạn phải tìm hiểu về người khác. Bạn không thể im lặng trên sân bóng rổ. Trong bóng đá, bạn có thể đeo mũ bảo hiểm và đồ bảo hộ mà không ai thực sự biết bạn, nhưng trong bóng rổ, mọi người phải làm quen với nhau. Tôi nghĩ có rất nhiều yếu tố vô hình mà bạn học được từ trò chơi này và có thể áp dụng trực tiếp vào cuộc sống hàng ngày của bạn.”
Thông tin được đăng tải trên Fox News ngày 4 tháng 6 năm 2026.



