Một người đàn ông đã qua đời sau khi lao mình xuống biển để cứu những người đang gặp nguy hiểm do dòng chảy xa bờ. Nạn nhân được xác định là Chase Childers, 38 tuổi, từng là cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp và cảnh sát.
Sự việc xảy ra vào Chủ Nhật tại Pawleys Island, Nam Carolina. Theo cảnh sát, Childers đã lao xuống biển để giúp đỡ một gia đình gồm 5 người đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, ông cũng bị cuốn vào dòng chảy xa bờ và tử vong. Ông Childers đã hy sinh tính mạng của mình ngay trước mắt vợ và ba người con.
Đội cứu hộ, bao gồm cảnh sát, lính cứu hỏa và Lực lượng Tuần duyên, đã tiến hành tìm kiếm thi thể ông và tìm thấy sau khoảng 90 phút. Giám đốc Sở Cảnh sát Pawleys Island, Michael Fanning, cho biết bản năng của một người làm công tác phản ứng nhanh đã thôi thúc ông Childers hành động khi thấy gia đình gặp nạn.
Childers, cư dân Dallas, cùng gia đình đang đi nghỉ tại Pawleys Island. Theo các báo cáo, ông từng là cầu thủ bóng chày tại Đại học Georgia và chơi hai mùa giải ở giải đấu chuyên nghiệp hạng nhẹ cho các đội ở Florida và Tây Virginia. Sau đó, ông phục vụ trong lực lượng cảnh sát Hạt Cobb, Georgia từ năm 2011 đến 2014, và đã nhận giải thưởng Cứu sinh của sở cảnh sát vào năm 2012.
Thông tin về sự hy sinh của ông được đăng tải trên trang GoFundMe để gây quỹ giúp đỡ gia đình ông. Trang này mô tả Childers là một người cha, người chồng, người bạn, người con và người anh em tận tụy.
Tin từ The Associated Press.