Một cựu cảnh sát của học khu Uvalde, Texas, đã được tuyên trắng án trong phiên tòa xét xử về vai trò của ông trong vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học Robb vào tháng 5 năm 2022. Ông Adrian Gonzales, 52 tuổi, bị cáo buộc đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc đối đầu với kẻ xả súng trong những phút đầu tiên quan trọng của vụ tấn công, khiến 19 học sinh và 2 giáo viên thiệt mạng.
Bồi thẩm đoàn đã mất hơn bảy giờ để đưa ra phán quyết không có tội, sau khi nghe các bằng chứng và lời khai trong gần ba tuần. Vụ việc này là một trường hợp hiếm hoi ở Mỹ, trong đó một sĩ quan đối mặt với cáo buộc hình sự vì không ngăn chặn tội phạm và bảo vệ tính mạng.
Các công tố viên đã lập luận rằng ông Gonzales đã bỏ qua việc huấn luyện và không làm gì để ngăn chặn kẻ xả súng trước khi hắn vào trường. Tuy nhiên, luật sư của ông Gonzales cho rằng thân chủ của mình đã đối mặt với một khung cảnh hỗn loạn với tiếng súng vang vọng và không nhìn thấy kẻ tấn công trước khi hắn vào trường. Luật sư cũng khẳng định rằng ba sĩ quan khác đến hiện trường sau đó có cơ hội tốt hơn để ngăn chặn kẻ xả súng.
Ông Gonzales và cựu cảnh sát trưởng trường học Uvalde, Pete Arredondo, là hai sĩ quan bị buộc tội trong vụ việc này. Phiên tòa xét xử ông Arredondo vẫn chưa được ấn định.
Theo tin từ Associated Press, phiên tòa này tập trung vào hành động của ông Gonzales trong những phút đầu tiên của vụ tấn công, nhưng các công tố viên cũng đưa ra lời khai đầy cảm xúc và hình ảnh để nhấn mạnh những thất bại của cảnh sát trong việc ứng phó với thảm kịch.




























