Một cựu binh Thủy quân lục chiến đang lên tiếng bảo vệ cha mình, một người làm vườn ở California, sau khi một đoạn video gây phẫn nộ cho thấy ông bị một nhân viên thuộc Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) đánh nhiều lần vào đầu và dí súng. Vụ việc xảy ra khi các nhân viên di trú cố gắng bắt giữ ông Narciso Barranco, 48 tuổi, ở Santa Ana.
Vụ bắt giữ ông Barranco, một người không có giấy tờ hợp lệ, đã thu hút sự chú ý của dư luận sau khi các video được đăng tải cho thấy một nhân viên di trú ghì ông xuống vỉa hè bằng đầu gối đè lên xương bả vai. Nhân viên này liên tục tát vào mặt và đầu ông Barranco trong khi cố gắng còng tay ông. Các nhân viên khác cũng tham gia khống chế.
Chính quyền Tổng Thống Trump đã công bố một video khác cho thấy ông Barranco vung máy cắt cỏ về phía các nhân viên di trú. Tuy nhiên, con trai của ông, Alejandro Barranco, 25 tuổi, một cựu binh Thủy quân lục chiến, đã lên tiếng phản đối. Anh cho rằng nếu anh đối xử với một người bị giam giữ như vậy trong thời gian phục vụ, “đó sẽ là một tội ác chiến tranh.”
Alejandro đặt câu hỏi về việc một nhân viên di trú chĩa súng sang một bên vào một chiếc xe trong video. Anh nói: “Chúng ta được dạy cầm súng bằng cả hai tay và ngón tay không đặt trên cò súng.”
Bộ An ninh Nội địa (DHS) cho biết các nhân viên của họ đã sử dụng mức độ vũ lực tối thiểu và tuân thủ quy trình huấn luyện. Tuy nhiên, Alejandro không đồng ý với tuyên bố này. Anh cho rằng các nhân viên đã sử dụng vũ lực quá mức đối với một người đàn ông nhỏ bé, không có vũ khí.
Alejandro cũng bày tỏ lo ngại về điều kiện giam giữ cha anh tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Los Angeles. Anh cho biết cha anh bị giam trong một cái lồng với ít nhất 70 người khác, chỉ có một nhà vệ sinh và không có sự riêng tư. Ông cũng chỉ được cung cấp nước “có lẽ một lần một ngày” và “rất, rất ít thức ăn.”
Theo NBC News, Alejandro nói rằng cha anh đã dạy anh và các em trai tôn trọng đất nước này. Anh nói: “Cha mẹ tôi luôn dạy chúng tôi phải tôn trọng đất nước này, biết ơn đất nước này và trân trọng tất cả những cơ hội mà đất nước này mang lại cho chúng tôi.”