Curtis Sliwa, ứng cử viên thị trưởng New York từ Đảng Cộng Hòa, đang tiến vào giai đoạn cuối của cuộc đua với tinh thần quyết liệt, tự ví mình như nhân vật Braveheart huyền thoại. Ông thề sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại “bộ máy xã hội chủ nghĩa” tại thành phố, bất kể kết quả bầu cử vào Thứ Ba tới.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News Digital, người sáng lập tổ chức tình nguyện Guardian Angels, nổi tiếng với lập trường cứng rắn về tội phạm, khẳng định ông sẽ tiếp tục đối đầu với ứng cử viên Dân Chủ Zohran Mamdani và các đồng minh xã hội chủ nghĩa của ông ta. Sliwa gọi những người ủng hộ Mamdani là “Zohranistas” (một cách chơi chữ từ phong trào Sandinista xã hội chủ nghĩa ở Nicaragua) và cho rằng họ sẽ rời thành phố nếu ứng cử viên của họ thất cử, nhưng ông thì không. “Nếu tôi thất bại, tôi sẽ đứng lại và chiến đấu,” Sliwa tuyên bố. “Tôi cải thiện, tôi không rời đi.”
Ông so sánh sự quyết tâm của mình với cảnh cao trào trong phim “Braveheart,” nơi chiến binh Scotland William Wallace kiên quyết không cúi đầu trước Vua Anh ngay cả khi bị hành hình. Sliwa nói: “Tôi toát lên sự tự tin, sức mạnh, tinh thần chiến đấu – như Braveheart.” Ông cam kết sẽ trở thành “đối thủ hoàng gia” đáng gờm nhất của Zohran Mamdani, Đảng Xã hội Dân chủ Mỹ, và Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), khẳng định “Đảng Cộng hòa không đầu hàng, rút lui hay bỏ chạy. Đảng Dân chủ thì có.”
Mặc dù các cuộc thăm dò gần đây của Fox News cho thấy Mamdani dẫn đầu đáng kể với 47%, Sliwa chỉ đạt 15% và cựu Thống đốc New York Andrew Cuomo 31%, Sliwa vẫn tỏ ra tự tin vào chiến dịch tranh cử quần chúng chưa từng có của mình. Ông có 13 trụ sở chiến dịch trên khắp năm quận của thành phố và tin rằng người dân New York đã sẵn sàng cho một “người New York thực thụ” một lần nữa.
Ông bác bỏ ý kiến rằng Mamdani là ứng cử viên thích hợp cho vấn đề trật tự công cộng, tự nhận mình là “Rudy Giuliani 2.0.” Ông cũng tiết lộ đã từng từ chối đề nghị 10 triệu đô la để rút khỏi cuộc đua và hiện phải di chuyển cùng vệ sĩ có vũ trang sau khi nhận được lời đe dọa. Sliwa, 71 tuổi, người gốc Brooklyn, từng sống sót sau một vụ ám sát của mafia vào năm 1992, khi ông bị bắn nhiều phát trong một chiếc taxi. Vụ tấn công này được cho là do John Gotti Jr., thủ lĩnh băng Gambino, ra lệnh vì Sliwa đã chỉ trích gia đình Gotti trên chương trình radio của mình.
Sliwa, người tự định vị mình là một ứng cử viên dân túy của Đảng Cộng hòa dành cho tầng lớp lao động và những người yêu động vật (với dòng phiếu “Save the Animals” riêng), khẳng định: “Thắng hay thua, tôi vẫn sẽ ở ngoài kia với người dân – trên đường phố, trong tàu điện ngầm, với mèo, với cảnh sát. Đó là con người tôi.” Tin tức được đăng trên Fox News.
























