Ông Curtis Sliwa, người sáng lập nhóm tuần tra chống tội phạm Guardian Angels nổi tiếng, đang tìm cách giành chiến thắng trong cuộc đua vào Tòa Thị Chánh New York sau khi thất bại nặng nề ở lần tranh cử trước.
Năm nay, ở tuổi 71, ông Sliwa tin rằng với ba ứng viên Dân Chủ gây chia rẽ đang phân tán lá phiếu, ông có cơ hội tốt hơn, đặc biệt là khi tập trung vào vấn đề tội phạm.
Trong khi các ứng viên Dân Chủ khác tranh luận về chi phí sinh hoạt cao, ông Sliwa cho rằng tội phạm đang dần trở thành vấn đề quan trọng ngang bằng. Ông mô tả tình hình tội phạm ở New York là “bùng nổ”, dù số liệu thống kê chính thức cho thấy tình hình an ninh đã được cải thiện đáng kể trong những thập kỷ qua.
Ông Sliwa, với chiếc mũ nồi đỏ đặc trưng, lấy cảm hứng từ những năm 1970 khi tội phạm hoành hành, nhấn mạnh vào việc chống lại các hành vi phạm tội. Ông từng bị bắn nhiều lần vào năm 1992, một vụ việc mà các công tố viên cho rằng là do mafia dàn dựng sau khi ông chỉ trích một ông trùm mafia.
Giống như Tổng Thống Donald Trump, ông Sliwa là một nhân vật nổi bật trên các mặt báo lá cải ở New York. Ông chủ trương các biện pháp cứng rắn, phê phán luật bảo lãnh và đề xuất Lực lượng Vệ binh Quốc gia tuần tra các khu vực có tỷ lệ tội phạm cao.
Tuy nhiên, quá khứ của ông Sliwa cũng có những điểm gây tranh cãi khi ông từng thừa nhận đã “thổi phồng” một số câu chuyện về Guardian Angels để tạo sự chú ý. Gần đây, các thành viên Guardian Angels đã có hành động xô xát với một người nhập cư ở Quảng trường Thời đại khi ông Sliwa đang phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình.
Dù vậy, thông điệp của ông Sliwa vẫn thu hút một bộ phận cử tri. Một người dân New York chia sẻ: “Ông ấy vẫn đang cố gắng, vẫn đang nỗ lực. Ông ấy đang cố gắng giải quyết vấn đề, đang cố gắng giúp đỡ.”
Theo nguồn tin Associated Press.