Michelle Anne Ng, đến từ Singapore, và Sonya Clarke Casey, đến từ Newfoundland, Canada, đã bắt đầu trao đổi thư từ vào năm 1983 qua một dự án ở trường. Hơn 43 năm trôi qua, những bức thư đã ghi lại cả một chặng đường đời của hai người phụ nữ.
Hai người bạn đã có dịp gặp gỡ lần đầu tiên tại Newfoundland vào đầu tháng này. Dù công nghệ ngày nay đã phát triển, cả hai đều chia sẻ rằng việc nhận được một bức thư viết tay vẫn mang một cảm giác đặc biệt, không gì thay thế được.
Câu chuyện của họ cho thấy sức mạnh bền bỉ của những mối quan hệ được xây dựng từ sự chia sẻ chân thành, vượt qua khoảng cách địa lý và sự thay đổi của thời đại. Trong bối cảnh tin tức số hóa ngày càng chiếm ưu thế, những câu chuyện như thế này nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự kết nối con người theo cách truyền thống.
Theo BBC.