Cuộc bầu cử thống đốc tiểu bang New Jersey đang diễn ra vô cùng gay cấn với kết quả dự kiến sát sao, thu hút sự chú ý rộng rãi khi cử tri đi bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử.
Các phòng phiếu đã mở cửa vào sáng thứ Ba tại New Jersey và Pennsylvania, ghi nhận nhiều cử tri tại các địa điểm bỏ phiếu trên khắp khu vực ba tiểu bang.
Cuộc đua đáng chú ý nhất tại khu vực này là tranh cử thống đốc New Jersey, nơi bà Mikie Sherrill của Đảng Dân Chủ và ông Jack Ciattarelli của Đảng Cộng Hòa đang có cách biệt phiếu bầu rất mong manh.
Tuy nhiên, Ngày Bầu Cử không diễn ra suôn sẻ hoàn toàn. Một số cử tri tại Quận Chester, Pennsylvania, gặp vấn đề về danh sách cử tri, trong khi một số địa điểm bỏ phiếu ở New Jersey phải đối mặt với các lời đe dọa đánh bom. Những lời đe dọa này, dù sau đó được xác định là không đáng tin cậy, vẫn gây lo ngại cho cử tri. Cảnh sát và chó nghiệp vụ đã được điều động đến Trường Trung Học Ewing và Trường Tiểu Học Hedgepeth Williams ở Trenton để kiểm tra các mối đe dọa này.
Sau 10 ngày bỏ phiếu sớm tại New Jersey, cuộc đua giữa các ứng cử viên thống đốc tiếp tục thắt chặt. Cử tri quan tâm đến nhiều vấn đề như chi phí sinh hoạt, nguy cơ chính phủ đóng cửa, và an ninh lương thực. Bà Christina Disandro từ Cherry Hill chia sẻ, “Để có thể mua được nhà và cho tương lai giáo dục của con trai tôi.” Một cử tri khác, ông Dennis Blackwell, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có “những người tại bàn làm việc quan tâm đến những người nghèo và bị gạt ra ngoài lề.”
Bà Jane Pente bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông Jack Ciattarelli, tin rằng ông “thành thật hơn” và sẽ “đấu tranh nhiều hơn cho người dân và giảm hóa đơn của chúng ta – hóa đơn điện.”
Cuộc đối đầu giữa bà Sherrill và ông Ciattarelli đã thu hút sự quan tâm của cả nước, với một lượng lớn tiền được đổ vào tiểu bang này. Các cuộc thăm dò cho thấy hàng đợi tại nhiều trung tâm bỏ phiếu khá ngắn, có thể do tỷ lệ bỏ phiếu sớm cao.
Các phòng phiếu tại New Jersey đã đóng cửa vào lúc 8 giờ tối ngày thứ Ba, theo tin từ 6abc.com.

























