Bạn có từng tự hỏi, liệu việc lái xe đến bãi đậu xe của Sân vận động Levi’s có nhanh hơn việc đi tàu VTA hay không? Hoặc thậm chí là đi xe đạp? Câu trả lời sẽ được tìm thấy trong cuộc thi mang tên “San Jose Transit Bowl”, một cuộc đua ba chiều từ trung tâm thành phố San Jose đến Sân vận động Levi’s trước trận đấu của 49ers vào Chủ nhật.
Các thí sinh bao gồm Giám đốc Valley Water Shiloh Ballard (đi xe đạp), Giám đốc điều hành Viện Vận tải Mineta Karen Philbrick (đi tàu điện) và Giám đốc điều hành Cơ quan Dịch vụ Cộng đồng Châu Phi-Mỹ Milan Balinton (lái xe). Cuộc thi thân thiện này được tài trợ bởi Tổ chức Bảo tồn Sông Guadalupe, nhằm khuyến khích người hâm mộ sử dụng Đường mòn Sông Guadalupe bằng xe đạp để đến các trận đấu của 49ers, cũng như các trận đấu của Super Bowl LX và FIFA World Cup vào năm sau. Thành viên Hội đồng thành phố San Jose Michael Mulcahy sẽ là người bắt đầu cuộc đua tại Hotel De Anza lúc 11 giờ sáng. Công chúng được hoan nghênh đến để cổ vũ.
Người chiến thắng sẽ là người đến chỗ ngồi của mình đầu tiên, nhưng các yếu tố khác như căng thẳng và chi phí cũng sẽ được xem xét. Theo ý kiến cá nhân, Ballard có vẻ là người có lợi thế hơn cả. Cô không phải đối mặt với những rắc rối bên ngoài như lịch trình VTA và giao thông, và cô đã liên hệ với mạng xã hội để xin lời khuyên giúp tiết kiệm thời gian từ những người thường xuyên đi xe đạp đến các trận đấu. Một lợi thế khác? Liên minh Xe đạp Thung lũng Silicon điều hành một “xe đạp valet” tại sân vận động, vì vậy cô ấy sẽ không phải lo lắng về việc tìm chỗ đậu xe.









































