Những hình ảnh cho thấy bà Meredith Maines, người phụ trách truyền thông của Hoàng tử Harry, đã có cuộc gặp với ông Tobyn Andreae, thư ký truyền thông của Vua Charles III, tại Câu lạc bộ Hoàng gia hải ngoại, một câu lạc bộ riêng gần Cung điện Buckingham. Cuộc gặp này đã làm dấy lên đồn đoán về khả năng hòa giải giữa người cha và người con đang xa cách.
Một nguồn tin hoàng gia cho biết: “Con đường phía trước còn dài, nhưng một kênh liên lạc giờ đã mở ra lần đầu tiên sau nhiều năm.”
Tuyên bố này được đưa ra sau khi Hoàng tử Harry, người đứng thứ năm trong danh sách kế vị, bày tỏ trong một cuộc phỏng vấn với BBC hồi tháng 5 rằng anh “rất muốn đoàn tụ với gia đình.” Anh nói thêm: “Không có ích gì khi tiếp tục chiến đấu với mọi người.”
Những bình luận này được đưa ra sau khi Harry thua kiện trong việc kháng cáo quyết định của chính phủ Vương quốc Anh về việc cắt giảm dịch vụ an ninh công cộng của anh, một vấn đề mà anh cho rằng đã tạo ra rạn nứt giữa anh và cha mình.
“Ông ấy không nói chuyện với tôi vì những vấn đề an ninh này,” Harry nói và cho biết thêm anh không biết cha mình còn bao lâu nữa để sống sau khi Vua Charles được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào năm ngoái.
Mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng sau khi Harry và vợ là Meghan, Nữ công tước xứ Sussex, tuyên bố họ sẽ rút lui khỏi các vai trò thành viên cao cấp của Hoàng gia vào năm 2020, và sẽ chia sẻ thời gian giữa Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.
Hậu quả là, cặp đôi này đã bị tước bỏ các biện pháp an ninh được tài trợ bởi tiền thuế của người dân, dẫn đến việc Harry đệ đơn kiện lên Bộ Nội vụ Vương quốc Anh.
Hoàng tử Harry đã thường xuyên xuất hiện tại các tòa án Anh trong những năm gần đây, phản đối cả các thỏa thuận an ninh của mình và các nhà xuất bản báo lá cải vì bị cáo buộc xâm nhập điện thoại và sử dụng các điều tra viên tư nhân để theo dõi cuộc sống của anh cho các câu chuyện tin tức.
Harry cũng đã thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng với gia đình anh, những người là nguồn gốc của những lời chỉ trích gay gắt trong cuốn sách bán chạy nhất của Harry, “Spare”, ra mắt hai năm trước. Trong cuốn sách này, anh tuyên bố mình đã bị anh trai William, Thân vương xứ Wales, tấn công thể chất.
Điều này xảy ra sau khi Harry và Meghan cáo buộc trong một cuộc phỏng vấn năm 2021 với Oprah Winfrey rằng một thành viên Hoàng gia đã bày tỏ lo ngại về màu da của con trai họ, Archie, trước khi cậu bé chào đời.
Thông tin được đăng tải trên NBC News.