Cơ quan Điều tra Tiểu bang Colorado đã thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra về cái chết của nhà văn Hunter S. Thompson, người nổi tiếng với phong cách báo chí “gonzo” và tác phẩm “Fear and Loathing in Las Vegas”. Quyết định này được đưa ra sau yêu cầu của bà Anita Thompson, vợ góa của nhà văn, và nhằm mục đích cung cấp một đánh giá minh bạch về sự việc đã được kết luận là tự sát vào năm 2005.
Theo lời cảnh sát trưởng Michael Buglione, hiện tại không có bằng chứng mới nào cho thấy có yếu tố tội phạm trong vụ án, và cuộc điều tra trước đó đã xác định ông Thompson chết do tự sát bằng súng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng hy vọng việc xem xét lại vụ việc bởi một cơ quan độc lập sẽ mang lại sự yên tâm cho gia đình và công chúng.
Hunter S. Thompson, 67 tuổi, được cho là đã tự sát vào ngày 20 tháng 2 năm 2005 tại nhà riêng ở Woody Creek, Colorado. Ông được biết đến với những tác phẩm phê phán xã hội sắc bén và phong cách sống phóng túng. Bà Anita Thompson từng chia sẻ với The Observer vào năm 2005 rằng bà không tin vào kết luận ban đầu và đã gọi cảnh sát sau khi nghe tin từ con trai.
Nhà văn Hunter S. Thompson là người khai sinh ra thể loại báo chí “gonzo” và là tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng như “The Rum Diary” và “Hell’s Angels”. Việc điều tra lại này có thể mang đến những góc nhìn mới về một trong những nhân vật gây ảnh hưởng và tranh cãi nhất trong làng văn học Mỹ.