Cuộc diễu hành Pride là một sự kiện đặc trưng của San Francisco, nơi mọi người có thể tự hào là chính mình. Reese Hendricks đến từ Montana chia sẻ: “Điều này có nghĩa là sự bình đẳng cho tất cả mọi người, chúng ta có quyền yêu người mình yêu, tình yêu không có ranh giới”.
Năm nay, sự kiện không chỉ là niềm vui mà còn là sự phản đối. Với việc quyền của người chuyển giới đang bị tấn công trên toàn quốc, sự phản kháng ngày càng gia tăng. Honey Mahogany, một nhà hoạt động vì quyền của người chuyển giới, cho biết: “Pride năm nay là về sự ăn mừng và cũng là về sự phản đối – tất cả những gì đang xảy ra trên khắp đất nước, tước đi quyền con người của chúng ta”.
Shane Zaldivar từ Văn phòng Sáng kiến Chuyển giới San Francisco nhấn mạnh: “Lý do chúng ta có Pride là vì nó là một sự phản kháng chống lại sự tàn bạo của cảnh sát đối với người chuyển giới và queer. Họ có quyền đấu tranh cho quyền được tồn tại của mình”.
Thị trưởng San Francisco, Daniel Lurie, đã tham gia Pride lần đầu tiên trên cương vị này. Ông nói: “Chúng ta đang cho thế giới thấy ý nghĩa của việc chăm sóc lẫn nhau, quan tâm đến nhau và mang lại hy vọng cho mọi người. Đây là thời điểm khó khăn, nhưng không phải ở San Francisco. Chúng ta sẽ cho mọi người thấy ánh sáng ở San Francisco”.
Một trong những cột mốc đáng ăn mừng là một thập kỷ hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa trên toàn quốc. Stuart Gafney chia sẻ: “Tình yêu của chúng ta là hợp pháp trên toàn quốc, kỷ niệm 10 năm hôn nhân đồng giới trên toàn quốc, chúng ta đang tiến lên và không bao giờ quay đầu”.
Liv Heglie đến từ Orinda cho biết: “Không có sự phân biệt đối xử. Mọi người đều được chào đón tại Pride”.
Một bữa tiệc toàn diện dành cho tất cả mọi người.
Theo ABC7 News.
TIN LIÊN QUAN
XEM NHIỀU

