Cuộc diễu hành Dyke đã trở lại San Francisco Pride vào Thứ Bảy sau sáu năm gián đoạn. Sự kiện này đã bị hủy bỏ trong thời kỳ đại dịch COVID-19, và năm ngoái cũng bị hủy do thay đổi lãnh đạo. Ước tính có khoảng 35.000 đến 50.000 người tham gia cuộc diễu hành năm nay.
Ủy viên ban tổ chức Dyke March, Leigh Burrill, cho biết: “Chúng tôi muốn khẳng định sự trở lại mạnh mẽ và quyết tâm ở lại”.
Ngoài cuộc diễu hành, các buổi tiệc Pride cũng được tổ chức khắp thành phố. Bailey G. đến từ khu vực Chico chia sẻ: “Chúng tôi đến từ một thị trấn nhỏ, nơi chúng tôi thường không thể là chính mình, và đây cũng là sự kiện Pride đầu tiên của chúng tôi, thật tuyệt vời khi được ở đây và thấy cộng đồng này. Thật là tuyệt vời”.
Đây là Lễ hội Pride thường niên lần thứ 55, với chủ đề năm nay là “Niềm vui của người đồng tính là sự phản kháng”. Suzanne Ford, giám đốc điều hành của San Francisco Pride, cho biết: “Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ đứng lên chống lại mọi sự thù ghét đối với cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng người chuyển giới, và nói rằng đó không phải là những giá trị ở đây”.
Nhiều DJ, nghệ sĩ âm nhạc và vũ công drag show đã khuấy động đám đông lớn vào Thứ Bảy. Các nhà tổ chức dự kiến hơn 1 triệu người sẽ tham dự các hoạt động lễ hội, bao gồm cả Cuộc diễu hành Pride vào Chủ nhật. Họ hy vọng số lượng người tham gia sẽ đông đảo bất chấp những gì họ cho là mối đe dọa đối với các thành viên trong cộng đồng từ chính quyền Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Ford nói: “Nếu bạn đến năm nay, đó là một hành động mang tính cách mạng. Chúng tôi cần bạn ủng hộ chúng tôi và đến đây”. Tin từ NBC Bay Area.