Hai năm kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas bùng nổ, khu vực Trung Đông vẫn chìm trong cảnh hoang tàn. Theo số liệu được công bố, hơn 67.000 người đã thiệt mạng tại Dải Gaza kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.
Cuộc chiến, khởi phát từ cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng, đã gây ra thương vong nặng nề cho cả hai phía. Tại Israel, khoảng 2.000 người đã thiệt mạng, bao gồm gần 900 dân thường trong vụ tấn công ban đầu và ít nhất 913 binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Hơn 20.000 binh sĩ IDF đã bị thương.
Tại Gaza, theo Bộ Y tế do Hamas điều hành, hơn 67.000 người đã thiệt mạng và hơn 169.600 người bị thương. Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất 11.000 người ở Gaza vẫn còn mất tích, nhiều người có thể nằm dưới đống đổ nát.
Tình hình nhân đạo tại Gaza ngày càng tồi tệ. Hiện chỉ còn chưa đầy một nửa số bệnh viện hoạt động, và tất cả đều hoạt động không đầy đủ, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Một số lượng lớn trẻ em đang đối mặt với nguy cơ suy dinh dưỡng cấp tính do thiếu lương thực.
Về vấn đề con tin, gần 250 người đã bị Hamas bắt giữ đưa về Gaza. Đến ngày 6 tháng 10, 140 con tin đã được trao trả. Hiện còn khoảng 48 con tin bị giữ tại Gaza, bao gồm cả thi thể của ít nhất 28 người được cho là đã không còn sống.
Hệ thống y tế tại Gaza đã sụp đổ. Trước chiến tranh có 36 bệnh viện hoạt động, nay chỉ còn 14 bệnh viện hoạt động một phần, không có bệnh viện nào hoạt động đầy đủ. Israel cáo buộc Hamas sử dụng bệnh viện cho mục đích khủng bố, trong khi Hamas phủ nhận điều này.
Về viện trợ, hơn 1,8 triệu tấn hàng hóa đã vào Gaza. Tuy nhiên, các tổ chức viện trợ cho rằng chính quyền Israel cản trở và lượng viện trợ không đủ đáp ứng nhu cầu. Tin từ Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết gần 1.900 người Palestine đã thiệt mạng khi đang tìm kiếm viện trợ kể từ ngày 27 tháng 5.
Cuộc khủng hoảng suy dinh dưỡng ngày càng nghiêm trọng. Một báo cáo vào tháng 8 cho thấy nạn đói đang xảy ra ở một số khu vực của Gaza, với hơn 500.000 người đối mặt với mức độ đói “thảm khốc”. Hơn 14.000 trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính vào tháng 8, và hơn 320.000 trẻ em có nguy cơ. Số trẻ em tử vong do suy dinh dưỡng cấp tính tính đến ngày 1 tháng 10 là 151 em.
Tình hình hiện tại cho thấy rõ ràng rằng cuộc xung đột này cần phải chấm dứt khẩn cấp và viện trợ nhân đạo cần được phép tiếp cận Dải Gaza một cách thông suốt để cứu lấy sinh mạng của người dân, đặc biệt là trẻ em.