Một cuộc càn quét khu ổ chuột ở Berkeley vào Thứ Tư vừa qua đã khiến hàng chục người vô gia cư cảm thấy thất vọng và phải vội vàng tìm kiếm một nơi khác để ngủ. Nhiều người cho biết cuộc càn quét diễn ra mà không hề có cảnh báo trước.
Những người vô gia cư sống tại khu ổ chuột ở đường Eighth và Harrison cho biết họ bị đánh thức bởi tiếng la hét của cảnh sát và một loại khói vào lúc 6 giờ sáng, buộc họ phải rời khỏi khu vực.
Michael, một người vô gia cư sống tại khu ổ chuột, chia sẻ: “Tôi cảm thấy như họ đang ép tôi biến gánh nặng của mình thành gánh nặng của cộng đồng. Giờ tôi phải mang gánh nặng của mình đi đâu?”.
Michael là một trong số khoảng 40 người sống tại khu ổ chuột kéo dài nhiều dãy nhà. Anh cho biết cảnh sát chỉ cho phép anh mang theo một số đồ đạc và tịch thu lều của anh mà không đưa ra lý do.
“Tôi có một cái lều trị giá 400 đô la,” anh nói. “Tôi được phép mang đồ đạc của mình đi, nhưng không được mang theo lều. Luật nào quy định tôi không được phép mang theo một nửa đồ đạc của mình?”
Ian Cordova Morales, thành viên của nhóm vận động cho người vô gia cư Where Do We Go, cho biết một người đã bị bắt giữ.
Nhóm này đang cố gắng kết nối những người vô gia cư với các nguồn lực hỗ trợ, nhưng cho biết cuộc càn quét bất ngờ đã gây khó khăn cho việc tìm kiếm tất cả những người bị ảnh hưởng.
Cuối chiều Thứ Tư, trong một phiên điều trần khẩn cấp do Liên đoàn Người vô gia cư Berkeley yêu cầu, một thẩm phán đã ra lệnh cho thành phố ngay lập tức dừng cuộc càn quét, với lý do thiếu thông báo trước. Thành phố lập luận rằng thông báo hồi tháng Hai là đủ và viện dẫn một lệnh cấm gần đây đã hết hiệu lực.
Yesica Pardo sống trong chiếc RV của mình và là nguyên đơn trong một trong nhiều vụ kiện mà liên đoàn đã đệ đơn chống lại thành phố.
“Chúng tôi thực sự đã liên lạc với thành phố, vì vậy điều này giống như một sự đâm sau lưng,” cô nói. “Chúng tôi đang cố gắng tìm giải pháp và đột nhiên các ông đến và đuổi tất cả mọi người đi.”.
Một phiên điều trần sơ bộ đã được lên lịch vào Thứ Ba tới, nhưng phần lớn khu ổ chuột đã bị giải tỏa vào Thứ Tư. Theo NBC Bay Area, thành phố vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc này.