Một cuộc biểu tình tôn giáo với sự tham gia của nhạc sĩ và nhà hoạt động Sean Feucht tại Seattle đã diễn ra thành công vào cuối tuần qua mà không có xung đột, dù đã có những lời kêu gọi hủy bỏ sự kiện này.
Feucht, người nổi tiếng với phong trào “Let Us Worship” phản đối các quy định hạn chế tụ tập tôn giáo trong thời kỳ COVID-19, đã mang chuyến lưu diễn “Revive in ’25” của mình đến Công viên Gas Works vào ngày 30 tháng 8. Cuộc biểu tình này có ý nghĩa đặc biệt đối với Feucht, khi ông từng bị cấm tham gia tại chính công viên này trong đại dịch.
Theo các nguồn tin địa phương, khoảng 200 người biểu tình đã tập trung phía sau hàng rào, thổi kèn kazoo và gây tiếng ồn nhằm làm át đi buổi hòa nhạc. Một số người còn giơ cao các biểu ngữ phản đối và cờ Pride của người đồng tính và chuyển giới.
Feucht cho biết ông đã quen với sự phản đối này và coi đó là cơ hội để chia sẻ thông điệp. Ông nhấn mạnh rằng những người tham dự đã thể hiện sự kiên cường và đã có một đêm đầy ý nghĩa. Feucht cũng bác bỏ những nhận định rằng phong trào của ông là “thù ghét”, mời gọi những người chỉ trích đến xem trực tiếp để tự đánh giá.
Bất chấp những lời kêu gọi từ các nhà hoạt động LGBTQ+, Thị trưởng Seattle Bruce Harrell đã bảo vệ quyền Tự do Tôn giáo của Feucht theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ. Feucht cho biết chính quyền thành phố đã hợp tác để tổ chức sự kiện tại Công viên Gas Works và cung cấp thêm an ninh, sau một vụ việc tương tự vào tháng 5 tại Seattle đã trở nên bạo lực.
Ông Feucht tuyên bố sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn của mình ngay cả khi đối mặt với sự phản kháng, nhấn mạnh quyền được thờ phượng và tự do ngôn luận. Tổng thống Donald Trump cũng đã gửi lời chào mừng đến chuyến lưu diễn của Feucht, khẳng định tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo.