Mexico đang chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử tư pháp đầu tiên vào Chủ Nhật tới, một sự kiện chưa từng có tiền lệ, đang gây ra nhiều tranh cãi và khiến cử tri bối rối.
Theo tin từ Associated Press ngày 31/05/2025, Đảng cầm quyền Morena của Mexico đã cải tổ hệ thống tòa án vào cuối năm ngoái. Phe ủng hộ nói rằng cuộc bầu cử này nhằm mục đích chống tham nhũng, vốn là vấn đề nhức nhối ở Mexico với tỷ lệ tội phạm không bị trừng phạt cao. Tuy nhiên, những người chỉ trích lo ngại đây là nỗ lực của đảng cầm quyền nhằm kiểm soát nhánh hành pháp vốn độc lập, và có thể mở cửa cho tội phạm có tổ chức cùng các yếu tố tham nhũng khác can thiệp vào hệ thống tư pháp.
Thay vì các thẩm phán được bổ nhiệm dựa trên năng lực và kinh nghiệm, giờ đây, cử tri Mexico sẽ chọn ra hơn 2,600 vị trí tư pháp từ khoảng 7,700 ứng viên. Quá trình này càng trở nên hỗn loạn khi ngày bầu cử cận kề.
Các tổ chức xã hội dân sự đã bày tỏ quan ngại về một số ứng viên có lý lịch không mấy sạch sẽ, bao gồm luật sư từng đại diện cho trùm cartel khét tiếng, quan chức địa phương từng bị buộc từ chức vì bê bối tham nhũng, cựu tù nhân buôn ma túy sang Mỹ, và thậm chí những người có liên hệ với một nhóm tôn giáo mà lãnh đạo tinh thần đang ngồi tù ở California vì tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.
Sự bối rối của cử tri càng gia tăng do quy trình bỏ phiếu được cho là gấp gáp. Cử tri phải chọn lựa từ danh sách đôi khi lên tới hơn một trăm ứng viên mà không được phép công khai rõ ràng liên kết đảng phái hoặc thực hiện các chiến dịch vận động rộng rãi. Điều này khiến nhiều người dân cảm thấy họ đi bỏ phiếu trong sự mù mờ. Cơ quan bầu cử Mexico đang điều tra các cẩm nang hướng dẫn bỏ phiếu được phát tán khắp nơi, mà giới phê bình cho rằng là động thái rõ ràng của các đảng phái chính trị nhằm định hướng phiếu bầu.
Một cử tri lớn tuổi ở Mexico City cho biết ông phải đi khắp nơi để tìm hiểu thông tin về các ứng viên, nhưng rất khó khăn. “Ở khu tôi sống không có thông tin gì cho chúng tôi cả,” ông nói. “Tôi thấy bối rối, vì họ bảo chúng tôi đi bỏ phiếu nhưng chúng tôi không biết bỏ phiếu cho ai.”