Cuộc bầu cử tư pháp đầu tiên tại Mexico gây tranh cãi và khó hiểu cho cử tri

Cuộc bầu cử tư pháp đầu tiên tại Mexico gây tranh cãi và khó hiểu cho cử tri

Mexico đang chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử tư pháp đầu tiên trong lịch sử vào Chủ Nhật tới, một động thái gây ra nhiều tranh cãi và sự bối rối cho người dân. Cuộc bỏ phiếu này được thiết lập để thay đổi hoàn toàn hệ thống tòa án của đất nước.

Theo tường trình của ABC News, đảng cầm quyền Morena đã tiến hành cải cách hệ thống tòa án vào cuối năm ngoái. Sự thay đổi này đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình và chỉ trích, cho rằng đảng cầm quyền đang lợi dụng sự nổi tiếng chính trị để kiểm soát nhánh hành pháp mà trước đây nằm ngoài tầm với của họ.

Thay vì các thẩm phán được bổ nhiệm dựa trên năng lực và kinh nghiệm, cử tri Mexico giờ đây sẽ chọn ra hơn 2.600 vị trí tư pháp từ khoảng 7.700 ứng viên. Tổng Thống Mexico Claudia Sheinbaum và các đồng minh trong đảng Morena biện minh rằng cuộc bầu cử là cách để loại bỏ tham nhũng trong hệ thống tòa án, vốn đã tồn tại lâu đời tại quốc gia này với mức độ miễn trừ cao.

Tuy nhiên, giới phê bình lại lo ngại rằng cuộc bỏ phiếu có thể làm suy yếu nền dân chủ và tạo cơ hội cho các tổ chức tội phạm cùng những kẻ tham nhũng khác tìm cách thâu tóm quyền lực.

Quá trình bầu cử càng trở nên hỗn loạn hơn khi ngày bỏ phiếu cận kề. Các tổ chức xã hội dân sự đã bày tỏ quan ngại về danh sách ứng viên, bao gồm luật sư từng đại diện cho trùm cartel khét tiếng, quan chức địa phương bị buộc từ chức vì bê bối tham nhũng, thậm chí cả cựu tù nhân ma túy hay những người có liên hệ với một giáo phái có lãnh đạo đang bị giam giữ ở California vì lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.

Thêm vào đó, cử tri đang gặp khó khăn trong việc tìm hiểu về quá trình bỏ phiếu được cho là “lắp ghép vội vàng”. Họ thường phải lựa chọn từ hàng trăm ứng viên mà không được phép công khai liên kết đảng phái hoặc tổ chức chiến dịch rộng rãi. Nhiều người dân Mexico thừa nhận họ hoàn toàn không biết gì về các ứng viên.

Một người đàn ông 78 tuổi chia sẻ với ABC News rằng ông đã phải đi khắp thủ đô Mexico City chỉ để tìm hiểu thông tin, nhưng chỉ thấy vài tấm áp phích và cẩm nang cử tri bên ngoài tòa án tối cao. “Trong khu phố tôi sống, chẳng có thông tin gì cả,” ông nói. “Tôi bối rối, vì họ bảo chúng tôi đi bầu nhưng chúng tôi chẳng biết bầu cho ai.”


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú