Một chú chó bị thương đã được Đội Hàng không của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Maricopa giải cứu sau khi rơi xuống hẻm núi ở Battleship Rock, Arizona. Chú chó thuộc về một người cắm trại và bị thương nặng không thể đi lại được.
Một cuộc gọi đã báo động cho nhà chức trách về vụ tai nạn. Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết: “Chú chó bị thương khi đi chơi với chủ và họ đã gọi cho chúng tôi để giúp đưa nó ra khỏi khu vực để được chăm sóc thú y”.
Khi đội cứu hộ đến bằng trực thăng, chú chó đang ở cùng với một số người đã ở lại với nó. Các viên chức nói thêm: “Nó đã ở đó khoảng hai tiếng đồng hồ. Nó là một con vật cưng và là người bạn đồng hành rất được yêu quý”.
Đội đã sử dụng dây nịt cứu hộ K9 để nhẹ nhàng nâng chú chó lên trực thăng và vận chuyển đến nơi an toàn. Trong một đoạn video được văn phòng cảnh sát trưởng chia sẻ trên Facebook, chú chó có vẻ bình tĩnh, tỉnh táo và hợp tác khi được kéo lên máy bay.
Nhà chức trách cho biết chú chó đã được đưa đến phòng khám thú y cấp cứu để điều trị. Họ cho biết trong bài đăng: “Nhờ lòng trắc ẩn và sự chăm sóc của phi hành đoàn, chú chó dũng cảm đã được đoàn tụ với chủ nhân và đưa đến bác sĩ thú y khẩn cấp”. Tin từ NBC Philadelphia.