Cửa hàng Pawty Little Things ở Bellflower, Los Angeles, đã tổ chức một buổi phát thực phẩm miễn phí vào hôm Thứ Hai, nhằm giúp đỡ những cư dân đang gặp khó khăn trong cộng đồng.
Hàng chục người đã đến nhận các mặt hàng thiết yếu như trứng, sữa và rau củ, cùng với thức ăn cho thú cưng. Bà Jessica O’Neal, người sáng lập cửa hàng, cho biết động thái này xuất phát từ mong muốn giúp đỡ mọi người trong bối cảnh nhiều gia đình đang chật vật nuôi sống bản thân sau khi các phúc lợi bị cắt giảm.
Bà O’Neal chia sẻ, có lần trên đường về nhà, bà đã chứng kiến một người đàn ông lục tìm thức ăn trong thùng rác, và chính khoảnh khắc đó đã thôi thúc bà hành động. Bà nói, cảm giác lớn nhất mà bà nhận được từ những gì mình làm là cảm thấy đã tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của ai đó.
Bà Lynn Hillard, mẹ đỡ đầu của O’Neal và là một tình nguyện viên, nhấn mạnh: “Điều quan trọng không phải là bạn có gì, mà là bạn cho đi những gì.”
Buổi phát thực phẩm diễn ra từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Theo NBC Los Angeles, cửa hàng Pawty Little Things hy vọng việc làm này sẽ lan tỏa tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.





































