Tại Brooklyn, New York, những sạp báo trong các ga tàu điện ngầm dần trở thành dĩ vãng. Thế nhưng, Rex’s Dino Store tại Grand Army Plaza lại là một trường hợp độc nhất vô nhị. Nơi đây không chỉ là một sạp báo thông thường mà còn là một tác phẩm nghệ thuật công cộng đầy sáng tạo.
Xuống cầu thang và rẽ vào một góc, du khách sẽ bắt gặp một chú khủng long T-Rex cao 7 feet với đầy đủ các “mặt hàng” cần thiết cho một thành phố New York thời tiền sử. Đây là một phần của chương trình Vacant Unit Activation của MTA, biến những sạp báo không sử dụng thành các triển lãm nghệ thuật. Hai nghệ sĩ Akiva Leffert và Sarah Cassidy đã dẫn dắt dự án Dino Store.
Ý tưởng ban đầu của họ là tận dụng những sạp báo cũ còn giá kệ, từ đó sáng tạo ra một “bodega” (cửa hàng tạp hóa nhỏ) độc đáo. Họ liên tục phát triển ý tưởng, từ một cửa hàng tạp hóa trên Mặt Trăng đến một cửa hàng cho mèo. Cuối cùng, họ quyết định tạo ra một cửa hàng do khủng long làm chủ, phục vụ các loài khủng long. Các chi tiết tham khảo địa phương được lồng ghép vào triển lãm, tạo nên sự thú vị. Ví dụ, thay vì “Shen Yun”, họ có “Steg Yun”, với hình ảnh một chú khủng long Stegosaurus đang khiêu vũ trên poster.
“New York là một bức tranh phong phú,” Cassidy chia sẻ. “Ai cũng biết về bodega và có những ý tưởng riêng. Mọi người thường hỏi ‘Mèo bodega đâu?’”, Leffert vừa nói vừa chỉ tay về phía một chú mèo răng kiếm trên kệ.
Triển lãm dự kiến sẽ kéo dài ít nhất đến tháng 4. Du khách có thể đến xem trực tiếp tại ga tàu điện ngầm Grand Army Plaza, Brooklyn, hoặc ghé thăm trang web rexs.nyc.
Theo ABC News.



































