Sau hơn một thế kỷ gặm nhấm món ăn yêu thích là xà lách romaine và quả xương rồng, cụ rùa Gramma thuộc giống rùa Galápagos, cư dân lâu đời nhất của Sở thú San Diego, đã qua đời ở tuổi khoảng 141. Thông tin này được các viên chức sở thú công bố.
Không rõ chính xác thời điểm cụ rùa Gramma đến Sở thú San Diego, nhưng các viên chức cho biết cụ đến từ Sở thú Bronx vào năm 1928 hoặc 1931, là một phần của nhóm rùa Galápagos đầu tiên của họ. Theo ABC News, cụ rùa Gramma đã sống qua hai cuộc Thế chiến và 20 đời tổng thống Hoa Kỳ.
Các chuyên gia chăm sóc gọi cụ một cách trìu mến là “Nữ hoàng của Sở thú”. Sở thú cho biết cụ mắc các bệnh về xương liên quan đến tuổi già và đã được an tử.
Nhiều du khách bình luận trên mạng xã hội rằng họ đã đến thăm cụ Gramma lần đầu khi còn nhỏ, và nhiều năm sau quay lại cùng với con cái của họ.
Cristina Park, 69 tuổi, cho biết một trong những kỷ niệm thời thơ ấu của bà là đến Sở thú San Diego khi bà 3 hoặc 4 tuổi và cưỡi trên lưng một con rùa. Trải nghiệm đó đã truyền cảm hứng cho bà nuôi một con rùa sa mạc nhỏ làm thú cưng và tìm hiểu thêm về bảo tồn rùa.
Rùa Galápagos có thể sống hơn 100 năm trong tự nhiên, và gần gấp đôi trong điều kiện nuôi nhốt.
Rùa Galápagos bao gồm 15 phân loài rùa từ các hòn đảo, ba trong số đó đã bị coi là tuyệt chủng. Phần còn lại đều dễ bị tổn thương hoặc cực kỳ nguy cấp, theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế.
Nỗ lực phối hợp đã được thực hiện để nhân giống những con rùa này trong điều kiện nuôi nhốt trong vài thập kỷ qua, với hơn 10.000 con non được thả về tự nhiên kể từ năm 1965, theo Galápagos Conservancy. Một số phân loài đã được đưa trở lại từ bờ vực tuyệt chủng.






































