Gene Salomon, một người đam mê cờ vua từ những năm 1940, nay ở tuổi 97, đang truyền cảm hứng cho cộng đồng nơi ông sinh sống tại Lakewood, New Jersey, bằng việc thành lập một câu lạc bộ cờ vua. Ông Salomon, sinh ra tại Gijón, Tây Ban Nha, sau đó di cư sang Cuba và cuối cùng là Hoa Kỳ, đã dành phần lớn cuộc đời mình cho môn cờ vua.
Trong suốt sự nghiệp của mình, ông từng là thành viên dự bị của đội tuyển Tây Ban Nha và đủ điều kiện tham dự đội tuyển Olympic Cuba vào những năm 1950. Hiện tại, khi đã là cư dân của Harrogate Retirement Community, ông Salomon đã quyết tâm đưa mọi người cùng tham gia vào môn cờ trí tuệ này.
Mục tiêu tương lai của ông là kết nối các kỳ thủ trẻ với những người cao tuổi tại Harrogate, với sự hỗ trợ từ Câu lạc bộ Cờ vua Toms River và Câu lạc bộ Cờ vua Greenbriar Woodlands. Bên cạnh đó, ông Salomon còn là tác giả của cuốn sách ghi lại lịch sử gia đình mình mang tên “Sweet Memories: Family, Friends, Chess, and Sugar”. Câu chuyện đầy cảm hứng này được đăng tải trên trang 6abc.com.