Tại Houston, tiểu bang Texas, câu chuyện tình yêu bền chặt của cụ ông Jerome Bourgouis và cụ bà Agnes đã khiến nhiều người xúc động khi cụ ông, 91 tuổi, vẫn duy trì truyền thống hát tặng vợ bài “Wind Beneath My Wings” nhân kỷ niệm 66 năm ngày cưới.
Truyền thống đáng quý này suýt bị gián đoạn hai năm trước, khi cụ Jerome được chẩn đoán mắc chứng teo dây thanh quản, một tình trạng có thể khiến cụ mất đi giọng hát mãi mãi. Đối với một cựu quân nhân của Quân đội Hoa Kỳ và từng là thành viên dàn hợp xướng của Houston Symphony, âm nhạc luôn là niềm an ủi và nguồn sống. Trong đại dịch, cụ còn thường xuyên hát từ ban công khu dân cư dành cho người cao tuổi của mình để động viên hàng xóm.
May mắn thay, nhờ liệu pháp tại trung tâm TIRR Memorial Hermann ở Houston, cụ Jerome đã giành lại được giọng hát. Giờ đây, cụ lại tiếp tục hát trên ban công mỗi sáng và quan trọng hơn cả là hát tặng người vợ yêu quý của mình.
Mặc dù cụ Agnes hiện đang phải đối mặt với chứng mất trí nhớ, khuôn mặt cụ vẫn rạng rỡ mỗi khi cụ Jerome cất tiếng hát. Âm nhạc đã giúp họ cùng nhau kỷ niệm tình yêu của mình, ngay cả khi những ký ức dần phai nhạt.
Tin tức cảm động này được KHOU 11 đưa tin vào ngày 5 tháng 9 năm 2025.