Ông Andrés González Vega, 101 tuổi, một trong số ít cựu chiến binh còn sống sót từ Thế Chiến Thứ Hai, đang chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình. Theo NBC News, chỉ còn chưa đến 1% số cựu chiến binh tham chiến trong Thế Chiến Thứ Hai còn sống đến ngày nay.
Ông González Vega, người từng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ từ năm 1941 đến 1945, hiện đang viết hồi ký về cuộc đời mình với sự giúp đỡ của con gái, bà Julia González. Trong cuốn hồi ký, ông kể lại những kỷ niệm về thời gian tham chiến, cuộc chiến chống lại nạn phân biệt chủng tộc và những đóng góp của ông trong việc bảo tồn văn hóa Puerto Rico.
Ông cũng nhớ lại những khó khăn khi sống ở New York, nơi ông và gia đình thường xuyên phải đối mặt với những lời lẽ phân biệt chủng tộc và những hành động phá hoại. Tuy nhiên, ông González Vega cũng tự hào về những đóng góp của mình cho cộng đồng người Puerto Rico ở New York, bao gồm việc là một trong những người sáng lập cuộc diễu hành Ngày Puerto Rico.
Ngoài ra, cuốn hồi ký còn ghi lại những thành tựu của ông ở Puerto Rico, như việc sáng lập Lễ hội Dừa ở Luquillo và điều phối các lễ hội tại Viện Văn hóa Puerto Rico. Ông González Vega vẫn luôn tự hào về nguồn gốc Puerto Rico của mình và những đóng góp của ông cho văn hóa và cộng đồng.