(Theo ABC News) – Tại Vườn thú Berlin (Đức), một “cụ bà” đặc biệt vừa đón sinh nhật lần thứ 68, đó là Fatou, một con gorilla cái thuộc loài gorilla đất thấp phía Tây.
Với độ tuổi này, Fatou được xem là cá thể gorilla già nhất thế giới còn sống trong các vườn thú. Nhân dịp đặc biệt, các nhân viên chăm sóc đã chuẩn bị một “bữa tiệc” sinh nhật thịnh soạn gồm một giỏ trái cây tươi ngon với đủ loại quả mọng, dưa hấu và nhiều món khoái khẩu khác của bà.
Theo vườn thú, dù tuổi đã cao và có phần chậm chạp hơn, “cụ bà” Fatou vẫn trong tình trạng sức khỏe đáng kinh ngạc. Bà được ước tính sinh năm 1957 và có một câu chuyện khá ly kỳ về hành trình đến Berlin. Người ta kể rằng vào năm 1959, một thủy thủ đã dùng Fatou non để trả nợ tại một quán rượu ở thành phố cảng Marseille, Pháp, trước khi bà được đưa về Vườn thú Berlin và sống ở đó cho đến nay.
Thông thường, gorilla trong tự nhiên có tuổi thọ khoảng 35-40 năm. Tuy nhiên, trong môi trường nuôi nhốt với điều kiện chăm sóc tốt, chúng có thể sống qua tuổi 50. Fatou rõ ràng là một trường hợp phi thường, vượt xa tuổi thọ trung bình của loài.
Sự kiện sinh nhật của Fatou không chỉ là niềm vui của vườn thú mà còn nhắc nhở về tình trạng đáng báo động của loài gorilla đất thấp phía Tây trong tự nhiên. Chúng đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi nạn săn trộm và mất môi trường sống.