Những cư dân từng vô gia cư từ Công viên Columbus, San Jose, đang trải qua mùa lễ hội đầu tiên trong ngôi nhà mới. Tuy nhiên, cuộc sống tại Casa Linda Motel đòi hỏi sự điều chỉnh. Đây là một trong năm nhà nghỉ mà thành phố đã chuyển đổi vào mùa hè để đưa người vô gia cư vào trong nhà.
Ông Joe Ortiz, một trong số những người đã chuyển đến Casa Linda Motel vào ngày 19 tháng 8, chia sẻ: “Mọi thứ khá ổn vì tất cả chúng tôi đều đến từ cùng một khu vực của công viên, vì vậy chúng tôi đã là hàng xóm của nhau, nó giống như cả một gia đình vẫn sống cùng nhau”.
Ortiz đã sống trong chiếc xe RV của mình trong sáu năm. Để có được một phòng motel, ông đã phải bán chiếc xe của mình và đăng ký một chương trình nhà ở tạm thời. Ông Ortiz cho biết thêm: “Họ hứa với chúng tôi một phòng giặt là ở đây cho đến khi chúng tôi chuyển đến, nhưng sau đó chúng tôi chuyển đến, họ nói, ‘Ồ, điều đó sẽ không xảy ra đâu’”
Một dịch vụ giặt là di động đến vào mỗi thứ Ba. Một điều tích cực về việc sống ở đây là nhân viên rất tuyệt vời. Điều tiêu cực là các quy tắc, chẳng hạn như không được tiếp khách trong 100 ngày đầu. Bà Nancy Lopez, từng sống trong lều ở Công viên Columbus trong hai năm, cho biết bà biết ơn những bữa ăn được cung cấp ở đây, nhưng họ không được phép nấu ăn. Cô cảm thấy vô cùng thất vọng.
Bà Shaunn Cartwright, một người ủng hộ những người vô gia cư lâu năm, chia sẻ: “Hãy lắng nghe tiếng nói của những người vô gia cư. Họ sẽ cho bạn biết họ cần gì, điều gì hiệu quả với họ. Nếu bạn muốn họ ở lại trong các chương trình này, hãy lắng nghe họ”.
Theo ABC News, vào cuối năm nay và đầu năm sau, các nhà nghỉ sẽ có những người điều hành khác nhau, điều này có thể là một sự điều chỉnh khác.



































