Philadelphia, ngày 4 tháng 1 năm 2026 – Đối với nhiều người Venezuela đang sống ở hải ngoại, ngày thứ Bảy vừa qua là một khoảnh khắc đáng chú ý, khi có tin tức về việc bắt giữ nhà lãnh đạo lâu năm Nicolás Maduro. Hai phụ nữ sống tại Philadelphia chia sẻ, tin tức này đã khơi dậy nhiều cảm xúc, bắt nguồn từ những năm tháng đầy khó khăn, sợ hãi và sự hy sinh, khiến họ phải rời bỏ quê hương để tìm kiếm sự an toàn và cơ hội.
Bà Agatha Casillas cho biết việc rời Venezuela là con đường duy nhất để tiến về phía trước. Bà mô tả cuộc sống hàng ngày dưới thời Maduro ngày càng trở nên khó khăn hơn, với tình trạng thiếu lương thực, nước và điện. Giờ đây, đang sinh sống tại Hoa Kỳ, bà Casillas hy vọng một ngày nào đó sẽ được trở về thăm bạn bè và gia đình.
Giáo sư John Kennedy, một chuyên gia về khoa học chính trị tại Đại học West Chester, nhận định việc bắt giữ Maduro đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Những câu hỏi này càng trở nên gay gắt hơn sau khi Tổng Thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ tạm thời giám sát Venezuela và khai thác nguồn dự trữ dầu mỏ khổng lồ của nước này để bán cho các quốc gia khác. Ông Anuj Gupta, chủ tịch Trung tâm Tiếp đón tại Philadelphia, bày tỏ lo ngại về điều này đối với người Venezuela cả ở nước ngoài và tại Hoa Kỳ.
Bà Valentina Viana, người sinh ra và lớn lên ở Venezuela, đã đến Hoa Kỳ vào năm 2016. Bà cho biết bà cảm thấy nhẹ nhõm trước tin tức này. Bà hy vọng rằng đây là sự khởi đầu của một quá trình chuyển đổi hòa bình. Vào Chủ nhật vừa qua, bà Viana kỷ niệm 8 năm sống tại Philadelphia. Bà hy vọng rằng, khi tình hình ổn định, bà sẽ có thể về thăm gia đình.
Theo ABC News.































