Từ khi San Ramon trở thành “thủ đô động đất” không chính thức của Vùng Vịnh, cư dân nơi đây chỉ có một mong muốn trong mùa Giáng Sinh: một ngày yên bình, không có địa chấn.
Theo tin tức từ NBC Bay Area, khu vực San Ramon đã liên tiếp hứng chịu nhiều trận động đất trong tuần này, với hơn 300 dư chấn nhỏ kể từ tháng 11. Các chuyên gia địa chất cho biết, mặc dù các trận động đất này không gây thiệt hại lớn, nhưng chúng làm gia tăng lo ngại cho cộng đồng về nguy cơ địa chấn trong tương lai. Người dân địa phương bày tỏ sự mệt mỏi và mong muốn về một cuộc sống bình yên hơn, không còn nỗi lo động đất ám ảnh.
Trong bối cảnh đó, mong ước về một mùa Giáng Sinh an lành của người dân San Ramon càng trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Họ hy vọng về một tương lai ít rung chấn, nơi họ có thể an tâm tận hưởng cuộc sống.
Theo NBC Bay Area.
































