OAKLAND, California – Nhiều cư dân ở Oakland đang rơi vào tình trạng hoang mang sau khi nhận được thông báo đuổi nhà, sau vụ hỏa hoạn ba hồi chuông vào thứ Hai vừa qua. Luật sư David Hall, một chuyên gia về quyền lợi của người thuê nhà, cho biết thông báo này có vẻ như vi phạm pháp luật hiện hành.
Theo tài liệu mà ABC7 News có được, Văn phòng Biện lý Thành phố Oakland đã gửi thư cho Công ty Quản lý Commonwealth, chủ sở hữu tòa nhà, vào thứ Ba, trong đó đề cập đến một văn bản đã được gửi đến người thuê nhà cùng ngày xảy ra hỏa hoạn, thông báo rằng “tất cả hợp đồng thuê nhà đều bị chấm dứt”.
Vụ hỏa hoạn đã khiến ba người bị thương cùng với một lính cứu hỏa. Cửa hàng của rapper Mistah F.A.B. cũng bị thiệt hại. Chủ nhà, Ted Dang, chỉ đề cập đến một người thuê nhà mà ông đã tiến hành thủ tục đuổi trước đó, thậm chí còn ám chỉ rằng người thuê nhà đó hoặc khách của họ đã gây ra hỏa hoạn.
Saron Hanson, một trong số hàng chục cư dân phải di dời, đã mất hết tài sản trong đám cháy. Hiện tại, anh đang sống tạm bợ và lo lắng về tương lai. Anh đã kêu gọi sự giúp đỡ thông qua GoFundMe để có thể ổn định cuộc sống.
Vụ việc này một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về quyền lợi của người thuê nhà và trách nhiệm của chủ nhà sau thảm họa. Hiện tại, Sở Cứu hỏa Oakland vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Tin tức được ghi nhận từ ABC News.




























