Một công dân Hoa Kỳ đã bị bắt giữ tại nhà riêng ở Minnesota bởi các đặc vụ di trú liên bang. Người này bị lôi ra khỏi nhà chỉ với đồ lót và áo choàng trong điều kiện thời tiết giá lạnh. Vụ việc xảy ra sau khi các đặc vụ ập vào nhà mà không có lệnh khám xét.
Ông ChongLy Thao, một công dân Mỹ trong nhiều thập kỷ, cho biết các đặc vụ của Sở Di Trú và Hải quan (ICE) đã xông vào nhà ông ở St. Paul, Minnesota, mà không có lệnh. Ông kể lại rằng các đặc vụ đeo mặt nạ đã chĩa súng vào gia đình ông. Theo lời kể của ông Thao, ông bị lôi ra khỏi nhà trong bộ dạng chỉ có đồ lót, giữa lúc nhiệt độ ngoài trời xuống thấp.
Gia đình ông Thao cho biết họ đặc biệt bức xúc trước cách đối xử của chính phủ Mỹ, vì mẹ của ông đã phải chạy trốn khỏi Lào khi cộng sản lên nắm quyền vào những năm 1970 vì bà đã ủng hộ các hoạt động bí mật của Mỹ tại nước này. Bà Choua Thao, mẹ nuôi của ông, là một y tá đã điều trị cho các binh sĩ Hmong do CIA hậu thuẫn trong “Cuộc chiến bí mật” của chính phủ Mỹ từ năm 1961 đến năm 1975.
Theo NBC News, ông Thao dự định sẽ đệ đơn kiện dân sự chống lại Bộ An ninh Nội địa (DHS) vì sự việc này. DHS cho biết cuộc đột kích vào nhà ông Thao là một “chiến dịch nhắm mục tiêu” nhắm vào hai tội phạm tình dục bị kết án, những người được cho là đang ở trong nhà. Tuy nhiên, gia đình ông Thao bác bỏ thông tin này.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các nhà chức trách di trú đang đối mặt với phản ứng dữ dội từ người dân và các nhà lãnh đạo địa phương về các vụ bắt giữ không cần lệnh, xung đột với người biểu tình và vụ nổ súng khiến một người mẹ ba con thiệt mạng.
Theo một số nhà phân tích, hành động của ICE đã vi phạm nghiêm trọng quyền của công dân Mỹ. Vụ việc cũng làm dấy lên những lo ngại về việc lạm dụng quyền lực và phân biệt đối xử trong các hoạt động thực thi di trú. Hiện chưa rõ liệu sẽ có thêm hành động pháp lý nào đối với các đặc vụ liên quan hay không.
Tin từ NBC News.































