Cộng đồng dân cư tại Marina del Rey đang bày tỏ sự lo ngại và bức xúc trước sự phát triển ngày càng lớn của một khu lều trại tạm bợ dành cho người vô gia cư dọc theo xa lộ 90. Tình trạng này được cho là đã dẫn đến gia tăng các vụ trộm cắp, cướp bóc và thậm chí là tấn công trong khu vực lân cận.
Khu lều trại này tọa lạc trên khu đất thuộc sở hữu của Caltrans (Sở Giao thông Vận tải California), khiến chính quyền thành phố Los Angeles gặp khó khăn trong việc can thiệp và xử lý. Dù các quan chức địa phương đã nhiều lần liên hệ với văn phòng Thống đốc Gavin Newsom để yêu cầu giải tỏa, nhưng các nỗ lực này vẫn chưa mang lại kết quả mong muốn.
Theo thông báo từ Caltrans, cơ quan này dự kiến sẽ tiến hành đóng cửa khu lều trại vào ngày 19 tháng 11. Trước đó, các đội công tác xã hội sẽ được triển khai để hỗ trợ những người đang sinh sống tại đây, cung cấp các dịch vụ cần thiết. Tuy nhiên, người dân vẫn bày tỏ sự lo lắng cho đến khi việc dọn dẹp thực sự diễn ra.
Các nhân chứng cho biết, họ đã phải đối mặt với tình trạng đột nhập nhà cửa, mất trộm tài sản và các vụ tấn công. Một vụ hỏa hoạn gần đây bùng phát trong khu vực lều trại, gần thảm thực vật khô, càng làm dấy lên nỗi sợ hãi về một thảm họa tiềm ẩn. Một số người dân cho rằng khu lều trại này có thể là nơi tập kết hàng hóa trộm cắp, thậm chí là một “xưởng sửa chữa xe đạp” trái phép.
Vụ việc này phản ánh một vấn đề xã hội phức tạp đang diễn ra tại nhiều khu vực ở California, nơi các khu dân cư ven đô phải đối mặt với những thách thức về an ninh và trật tự do sự gia tăng của người vô gia cư. Theo tin từ FOX 11 ngày 10 tháng 11 năm 2025.































