Trong khi nhiều khu vực ở Los Angeles vẫn còn tiêu điều sau thảm họa cháy rừng, một vài cư dân Pacific Palisades vẫn cố gắng bám trụ, hồi tưởng lại những gì đã xảy ra cách đây một năm. Theo lời kể của ông Jimmy Dunne, một cư dân 70 tuổi, người đã sống ở đây 40 năm, thì cộng đồng đã mất đi nhiều thứ sau trận hỏa hoạn.
“Cảm giác giống như mất đi một người thân, họ (cư dân Palisades) đang dần nhận ra những thứ nhỏ nhặt đã không còn,” ông Dunne chia sẻ. Ngôi nhà của ông là một trong số ít những công trình còn sót lại sau khi trận cháy rừng tàn phá khu vực này. Nhiều trường học, nhà thờ, cửa hàng tạp hóa, và nhà hàng đã bị phá hủy. Hơn 23,000 mẫu Anh đã bị thiêu rụi và khoảng 6,800 công trình bị phá hủy. Tuy nhiên, theo ông Dunne, “Thành phố không bị thiêu rụi, mà chính là trái tim của những người dân ở đây.”
Trong khi việc tái thiết đang diễn ra, ông Dunne thừa nhận rằng Pacific Palisades sẽ không bao giờ như trước. Dù vậy, ông vẫn lạc quan về tương lai. Ông cũng chia sẻ về cảm giác mất mát khi những kỷ vật quý giá như hình ảnh và đồ dùng gia đình bị ngọn lửa thiêu rụi. Con gái của ông cũng mất nhà cửa trong vụ hỏa hoạn. Ông nhấn mạnh rằng cộng đồng đang phải đối mặt với nỗi đau này, đặt ra câu hỏi về cách đối phó với nỗi buồn và sự cay đắng, cũng như làm thế nào để bảo tồn những giá trị và bản sắc của thành phố.
Theo tin từ Fox News, ông Dunne tin rằng khu phố ven biển “kỳ diệu” này sẽ trở lại rực rỡ hơn trong tương lai.


























