Cư dân và các nhà lãnh đạo thành phố ở Third Ward, Houston đang bày tỏ lo ngại về khả năng dỡ bỏ các biểu tượng tưởng niệm, sau khi lệnh của Thống đốc Texas Greg Abbott được thi hành.
Theo tin tức từ FOX 26 Houston, sau khi vạch kẻ đường cầu vồng bị dỡ bỏ vào thứ Hai, cư dân Third Ward lo lắng rằng các công trình tưởng niệm khác, bao gồm bức tranh tường “Black Lives Matter” và Tượng đài George Floyd, có thể bị gỡ bỏ theo chính sách của Thống đốc. Hội đồng thành phố, Tiến sĩ Carolyn Evans-Shabazz, đã trấn an cộng đồng rằng văn phòng của bà đang liên lạc với chính quyền Thị trưởng và các phòng ban của thành phố để đảm bảo tiếng nói của cộng đồng được lắng nghe trong các cuộc thảo luận có thể ảnh hưởng đến các công trình tưởng niệm này. Bà nhấn mạnh rằng những công trình này không phải là hành động chính trị, mà là những hành động của tình yêu thương, do các nghệ sĩ, sinh viên và thành viên cộng đồng địa phương tạo ra để tôn vinh một người con của Houston.
Những người dân địa phương hy vọng các tác phẩm nghệ thuật này sẽ được giữ lại.
Theo FOX 26 Houston.