LIBERTY COUNTY, Texas – Cư dân tại khu Mason Lake Estates ở Hạt Liberty đang đối mặt với tình cảnh bị cô lập mỗi khi mưa lớn kéo dài. Con đường duy nhất để ra vào khu dân cư này là Tỉnh lộ 2167, thường xuyên bị ngập lụt, cắt đứt liên lạc với các dịch vụ khẩn cấp, nơi làm việc và các nhu yếu phẩm cơ bản.
Nhiều người dân cho biết họ đã từng chứng kiến mực nước dâng cao tới 7 feet (hơn 2 mét) vào năm ngoái. “Chúng tôi luôn hỗ trợ lẫn nhau trong thời gian khẩn cấp,” bà Brenda Hubbard, đã sống cùng chồng tại khu dân cư này gần 20 năm, chia sẻ. “Mọi người gọi cho nhau để báo nước đang lên. Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là con đường của chúng tôi phải được nâng cao. Không phải bằng đất – nó sẽ bị cuốn trôi. Nó cần phải là một thứ gì đó vĩnh viễn.”
Các cư dân khác cũng đồng tình với lời kêu gọi này. “Chúng tôi chỉ có một lối vào, một lối ra,” bà Shirley Keenum, một cư dân gần 30 năm, cho biết. “Tôi đã phải nhờ đến xuồng hơi để được giải cứu cùng với mẹ chồng 80 tuổi của tôi.”
Những người hàng xóm cho biết họ đã nhiều lần liên hệ với các quan chức địa phương nhưng thường nhận được phản hồi mà họ mô tả là “vòng vo”. Bà Angie Morrow đặt câu hỏi: “Mối quan tâm chính của tôi là nếu tôi không thể liên lạc với ủy viên quận của mình, thì tôi nên liên lạc với ai?”
Đối với bà Margie Whitley, 74 tuổi, người bị khuyết tật, mối lo ngại còn cấp bách hơn. “Tôi muốn họ xây dựng con đường đó lên để nhân viên cấp cứu có thể vào và đưa người già ra ngoài.”
Phản hồi của quận: Ông Greg Arthur, Ủy viên Hạt Liberty, nói với KPRC 2 rằng phía quận không có cách nào để nâng cao con đường, ước tính chi phí lên tới hàng triệu đô la. Ông cũng khuyên cư dân nên báo cáo trực tiếp các vấn đề về đường sá của họ cho ủy viên quận phụ trách.
Thông tin này được KPRC 2 đăng tải vào ngày 2 tháng 10 năm 2025.