Người dân sống tại khu chung cư Dabney ở Houston đang phải đối mặt với tình trạng mất điện kéo dài suốt hai tuần qua. Theo ABC13, nhiều cư dân đã bày tỏ sự bức xúc và lo lắng về tình hình này.
Một cư dân giấu tên chia sẻ: “Chúng tôi đang chết dần. Chúng tôi thực sự đang rất khổ sở.”
Những hộ gia đình có máy phát điện phải chi trả khoảng 30 đô la mỗi ngày để duy trì hoạt động, tính đến nay đã tốn hơn 420 đô la. Trong khi đó, những người không có điều kiện phải mở cửa, dùng đá để làm mát và cố gắng tránh ánh nắng trực tiếp.
Bà Teresa, một cư dân khác, cho biết: “Mẹ tôi cần oxy, nhưng điện mất khiến bà không thể sử dụng máy.”
Nhiều người dân cho biết họ đã liên hệ với ban quản lý nhưng tình hình vẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên, sau khi ABC13 liên hệ với chủ nhà, cư dân cho biết họ đã thấy đội kỹ thuật đến kiểm tra máy móc. Ban quản lý cũng đã gửi thư hứa sẽ khắc phục sự cố vào Chủ nhật và bồi thường 60 đô la chi phí khách sạn, nhưng lời hứa này đã không được thực hiện.
Ủy viên hội đồng Latitia Plummer cho biết thành phố đang xem xét ban hành quy định mới vào ngày 7 tháng 7, cho phép phạt các chủ nhà không đảm bảo điều kiện sống tối thiểu cho người thuê. Nếu được thông qua, thành phố sẽ lập danh sách các khu chung cư có từ 10 đơn khiếu nại trở lên và có thể áp dụng các hình phạt tài chính. Bà Plummer hy vọng quy định này sẽ thúc đẩy các chủ nhà nhanh chóng khắc phục sự cố, như tình trạng mất điện tại Dabney.
“Thật đáng buồn khi chúng ta phải yêu cầu điều đó. Chúng ta là con người mà,” bà Plummer nói.
ABC13 ghi nhận ít nhất hai báo cáo gửi đến 311 về tình trạng mất điện. Một người mẹ trẻ có con mới 15 ngày tuổi cho biết con cô chưa từng được sống trong căn nhà có điện.
“Có những người không có khả năng mua máy phát điện và họ phải chịu đựng cái nóng của vùng Đông Texas,” chị Rene chia sẻ.
Theo thông tin từ ABC13, cư dân Dabney Apartments đang rất mong chờ sự can thiệp kịp thời từ các cơ quan chức năng để giải quyết tình trạng mất điện, giúp họ ổn định cuộc sống.