Cư dân ở khu Brays Oaks, Houston đang lên tiếng bày tỏ sự lo ngại sau khi một đống rác thải bí ẩn xuất hiện bên lề đường.
Đống rác này, nằm gần đường Sandpiper, cao hơn 6 feet ở một số chỗ và kéo dài ít nhất 25 feet. Bên cạnh đó, các chồng lốp xe lớn càng làm tăng thêm sự nhếch nhác.
Cảnh sát Houston cho biết đống rác này là một phần của nỗ lực dọn dẹp của chủ sở hữu khu đất, người này được cho là đã bắt đầu thu gom các mảnh vụn. Tuy nhiên, hàng xóm cho biết họ hy vọng rác sẽ sớm được di dời do lo ngại về sức khỏe và an toàn.
Ông Adolphus Square, một cư dân trong khu vực, chia sẻ: “Nó trông thật kỳ lạ vì nó được sắp xếp như một cấu trúc. Tôi không nói dối, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã tự hỏi liệu có phải người ngoài hành tinh đã đến đây không? Bởi vì nó thật điên rồ.” Ông cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh và sự xuất hiện của các loài gặm nhấm.
Theo tin từ KHOU 11, cảnh sát đã được thông báo về vụ việc và sau khi điều tra, xác định chủ sở hữu khu đất đang tiến hành dọn dẹp. Tuy nhiên, hiện chưa có thời gian cụ thể cho việc di dời.
Cảnh sát Houston cho biết họ sẽ tiếp tục giám sát khu vực để đảm bảo việc dọn dẹp được hoàn tất và hiện không có cuộc điều tra hình sự nào về việc đổ rác trái phép.