WASHINGTON, D.C. – Theo tin từ NBC News, việc triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia ở Washington, D.C. theo lệnh của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã làm dấy lên nỗi sợ hãi trong cộng đồng người nhập cư, những người cho rằng họ đang bị nhắm mục tiêu và phải sống trong một thành phố như trong phim.
Tổng Thống Trump đã cam kết sẽ trấn áp tội phạm và mang lại an ninh cho các đường phố. Tuy nhiên, cư dân tại các khu vực như Columbia Heights cho biết tình hình trở nên tồi tệ hơn. Người nhập cư và những người ủng hộ họ chia sẻ rằng cộng đồng của họ, bao gồm cả những người có quốc tịch và những người không có giấy tờ hợp lệ, đang sống trong sợ hãi.
Bà Margarita, một người nhập cư không có giấy tờ đến từ El Salvador và là chủ một nhà hàng Latin, cho biết một nửa số nhân viên của bà quá sợ hãi để đi làm. Bà chia sẻ về một nhân viên đã khóc nức nở sau khi chứng kiến một vụ bắt giữ và cảm thấy bị đối xử bất công, một nhân viên khác thì run rẩy vì sợ hãi, ví những người thi hành công vụ như “mèo vồ chuột”. Công việc kinh doanh của bà bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Từ khi Tổng Thống Trump tuyên bố tăng cường các biện pháp an ninh vào ngày 11 tháng 8, với mục tiêu chống tội phạm và tăng cường bắt giữ người nhập cư, nhiều người đã cảm thấy cuộc sống bị đảo lộn. Theo dữ liệu từ cảnh sát D.C., tội phạm bạo lực đã giảm 26% so với năm trước, nhưng Bộ Tư Pháp đang điều tra liệu cảnh sát Washington có thao túng dữ liệu để làm giảm tỷ lệ tội phạm hay không.
Một quan chức Tòa Bạch Ốc cho biết hơn 1.000 vụ bắt giữ đã được thực hiện kể từ khi lực lượng Vệ binh Quốc gia được triển khai. Trong đó, “ít hơn một nửa” liên quan đến người nhập cư. Tuy nhiên, nhiều người dân cảm thấy như đang bị phân biệt đối xử theo chủng tộc và lo sợ.
Bà Amy Fisher, một nhà tổ chức thuộc mạng lưới Hỗ trợ Tương hỗ của Người di cư, cho biết nhóm của bà đã tăng cường hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người nhập cư, đồng thời ghi nhận sự gia tăng “theo cấp số nhân” các cuộc gọi đến đường dây nóng của nhóm để báo cáo các hành động thực thi luật pháp về di trú.
Chủ các doanh nghiệp tại Columbia Heights cũng cho biết công việc kinh doanh của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sự vắng bóng của nhân viên và khách hàng. Genesis Quintero Lemus, một người có thẻ xanh, chia sẻ rằng nhiều người không đủ khả năng ở nhà vì đó là nguồn thu nhập duy nhất của họ. Một nhân viên tiệm bánh bày tỏ sự sợ hãi về việc bị nhắm mục tiêu chỉ vì màu da của mình, mặc dù cô là một công dân Hoa Kỳ.
Ông Aris Compres, chủ một nhà hàng Dominica tại khu vực, cũng nhận định các biện pháp này là “tồi tệ cho việc kinh doanh”.
Theo nguồn tin từ NBC News.