Chicago — Cư dân Chicago đang bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về các chiến dịch cưỡng chế di trú của chính phủ liên bang, cáo buộc rằng những hành động này đã dẫn đến việc trẻ em vô cớ bị phơi nhiễm hơi cay.
Sarah Parise, một cư dân Old Irving Park, Chicago, kể lại trải nghiệm kinh hoàng vào sáng ngày 25 tháng 10. Khi đang đi dạo cùng cô con gái Leia 2 tuổi, Parise đột nhiên cảm thấy mắt cay xè và khó thở vì một mùi hóa chất nồng nặc. Bé Leia bắt đầu la hét: “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đau quá! Đau quá!” Parise vội vã đưa con về nhà và cố gắng rửa sạch chất hóa học bằng nước và sữa, nhưng cảm giác cay rát vẫn còn đọng lại.
Nhiều người dân địa phương, bao gồm Parise, cho biết khu phố của họ chưa bao giờ là “vùng chiến sự” như cách Tổng Thống Donald Trump mô tả Chicago, cho đến khi các nhân viên liên bang thực thi luật di trú xuất hiện. Họ nhấn mạnh rằng sự xáo trộn lớn nhất mà họ từng chứng kiến không phải từ tội phạm, mà là từ các nhân viên di trú.
Các báo cáo cho biết nhân viên Tuần Tra Biên Giới đã đối đầu với cư dân trong các hoạt động cưỡng chế di trú, dẫn đến việc một thẩm phán liên bang phải đặt câu hỏi trước tòa về việc sử dụng hơi cay “mà không có bất kỳ cảnh báo nào”.
Theo Thứ Trưởng Bộ Nội An Tricia McLaughlin, các hành động tại Old Irving Park đã bắt giữ một “người ngoại quốc không giấy tờ phạm tội từ Mexico, từng bị bắt vì hành hung”. Bà cho biết hơi cay được sử dụng để “giải tán đám đông một cách an toàn sau nhiều cảnh báo”. Bà cũng nói thêm rằng các nhân viên đang phải đối mặt với mức tăng 1000% các cuộc tấn công nhắm vào họ.
Tuy nhiên, các cư dân như George, một người cha sống trong khu vực, đã bác bỏ cáo buộc của Bộ Nội An rằng các nhân viên bị “bao vây bởi một nhóm những kẻ gây rối”. George kể lại rằng ông đã bị một nhân viên xô ngã xuống đất và bị chấn thương sọ não nhẹ. Ông đặt câu hỏi về lý do các nhân viên không rời đi sớm hơn để tránh leo thang tình hình.
Chiến dịch di trú mang tên “Operation Midway Blitz” đã diễn ra khắp Chicago và vùng phụ cận từ tháng 9, gây ra lo ngại rằng nỗ lực trục xuất hỗn loạn có thể gây nguy hiểm cho trẻ em. Ngay cả Tổng Thống Donald Trump, trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “60 Minutes”, còn tuyên bố rằng các cuộc bố ráp của Sở Di Trú và Hải Quan (ICE) “vẫn chưa đủ mạnh”.
Các trường học công lập Chicago đã phải cho học sinh giải lao trong nhà sau khi hơi cay được sử dụng gần đó, và giáo viên đã phàn nàn về việc trực thăng bay lượn trên trường học, làm học sinh sợ hãi. Gần đây nhất, các trường học ở Evanston cũng bị ảnh hưởng khi nhân viên Tuần Tra Biên Giới triển khai hơi cay.
Thẩm phán liên bang đã ban hành lệnh cấm tạm thời vào ngày 9 tháng 10, nhằm hạn chế các nhân viên sử dụng chiến thuật hung hãn, bao gồm hơi cay, khi họ không bị đe dọa trực tiếp. Thị Trưởng Evanston Daniel Biss cũng cho biết sở cảnh sát thành phố sẽ có mặt tại các vụ bắt giữ di trú để ghi lại hành động của các nhân viên liên bang. Thị Trưởng Biss khẳng định: “Chỉ có một thực thể đang gây ra bạo lực nghiêm trọng ở Evanston vào lúc này, đó chính là chính phủ liên bang.”
Sarah Parise cũng đặt câu hỏi về hiệu quả chi phí của các chiến dịch này, khi một hoạt động quy mô lớn chỉ dẫn đến một vụ bắt giữ nhưng lại gây ra tác động sâu rộng đến trẻ em và cộng đồng. Tin từ NBC News.



























