Cư dân cao niên tìm lại sự gắn kết sau thảm họa cháy rừng

Sau trận cháy rừng Eaton tàn khốc, Trung tâm Dưỡng lão Pasadena trở thành nơi nương tựa cho người cao niên Altadena. Tại đây, họ tìm thấy sự đồng cảm, sẻ chia và xây dựng lại cộng đồng, thể hiện tinh thần kiên cường trước mất mát. Nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ…

eaton fire seniors pasadena senior center january 5 2026

Vào tháng 1/2025, trận hỏa hoạn Eaton đã tàn phá khu dân cư Altadena, cướp đi nhà cửa của nhiều người cao niên. Trung tâm Dưỡng lão Pasadena đã kịp thời mở cửa, trở thành nơi nương tựa cho những người mất nhà cửa trong thảm họa. Tại đây, họ tìm thấy sự đồng cảm, chia sẻ và cùng nhau xây dựng lại cộng đồng đã mất. Những câu chuyện xúc động về sự mất mát, nhưng cũng đầy hy vọng và nghị lực đã được ghi nhận.

Bà Mary Ellen Washington, người có gia đình mua nhà tại Altadena vào năm 1976, chia sẻ rằng Trung tâm Dưỡng lão Pasadena đã giúp bà tìm lại cảm giác thuộc về. Gia đình bà Matus, di cư từ Belize đến Mỹ, cũng mất nhà trong trận hỏa hoạn. Họ tìm thấy sự gắn kết tại trung tâm này, nơi họ có thể cùng nhau chia sẻ, động viên và hướng tới tương lai. Ông Peter Matus, một người làm việc tại trung tâm, xem nơi đây như ngôi nhà thứ hai của mình.

Theo NBC Los Angeles, một năm sau thảm họa, nhiều người dân đã bắt đầu nhận được giấy phép xây dựng lại nhà cửa. Câu chuyện về những người cao niên Altadena cho thấy sức mạnh của cộng đồng và nghị lực phi thường của con người khi đối mặt với khó khăn.


follow nhận tin mới

tin mới