Hàng trăm cư dân đã phải rời bỏ khu Achrafieh, Aleppo, miền bắc Syria, đã trở về nhà vào thứ Hai, sau nhiều ngày giao tranh dữ dội giữa quân đội chính phủ và lực lượng chiến binh người Kurd. Giao tranh nổ ra từ ngày 6 tháng 1, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người phải di tản. Các lực lượng an ninh đã kiểm soát ba khu phố chính.
Vào thứ Hai, an ninh được thắt chặt trên các con đường ở Achrafieh, xe buýt chở những gia đình di tản trở về. Nhiều cửa hàng đã mở cửa trở lại, mặc dù cư dân vẫn phàn nàn về tình trạng mất điện. Jamal al-Youssef, một cư dân Ả Rập, cho biết anh và gia đình đã phải lánh nạn trong khoảng bốn ngày vì chiến sự. Anh hoan nghênh việc các chiến binh người Kurd rút lui và sự kiểm soát của chính phủ. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh rằng không có vấn đề gì giữa dân thường Ả Rập và người Kurd trong khu vực.
Phần lớn trong số 148.000 người phải di dời đã đến lánh nạn ở Afrin. Khoảng 10 xe buýt chở 700 gia đình đã trở lại Achrafieh vào thứ Hai, theo Masoud Battal, giám đốc khu vực Afrin của chính phủ Syria. Trong khi đó, các đội đã rà soát khu Sheikh Maqsoud để gỡ bỏ các chất nổ còn sót lại và kéo các phương tiện bị phá hủy khỏi các con đường. Lực lượng an ninh cũng đang kiểm tra các đường hầm bên dưới khu phố có vẻ đã được các chiến binh sử dụng.
SDF (Lực lượng Dân chủ Syria) là đối tác chính của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trong nhiều năm, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ coi SDF là một tổ chức khủng bố do liên kết của họ với Đảng Công nhân người Kurd (PKK). Tình hình căng thẳng giữa hai bên vẫn tiếp diễn.
Theo tin từ ABC News.



































